Hắn ta là mối tình đầu của e, chia tay đc 1 lần r quay lại, t/c k còn được như trc, hắn ta hời hợt trong khi e lại y hắn nh ( mặc dù đợt ct là hắn níu kéo e ). Cũng chán vì t/c k đc như xưa nhưng e vẫn cố gắng, e là đứa có lòng tự trọng cao, nhưng vì hắn mà e đã hạ cái tôi xuống r. Hắn ta "đá" e không lý do, không 1 lời, im lặng bỏ e một mình hôm Noel, mặc dù hôm đó chúng e có dự định là sẽ đi ăn cùng cả gia đình e ( coi như là giới thiệu). Sau hôm đó thì e cũng coi như hết luôn vs hắn, lần t1 e còn chịu đc nhưng đến lần t2 thì e chẳng tiếc nuối gì hết.
Khoảng 3 ngày sau đó hắn ta mới liên lạc vs e, nào là gọi điện r nt, e k nghe, k trả lời. Khi nào hắn van xin e nghe e mới nghe. Rồi nói đủ kiểu. Ngày nào hắn ta cũng gọi e mấy cuộc mà e cúp cái rụp. E nói vs hắn rất phũ phàng, thậm chí còn nói đến lòng tự trọng của hắn kiểu như " e k hiểu a có cái não để làm gì, ngta đã bảo a đừng làm phiền ngta nữa mà a vẫn không chịu dừng lại. A 26t đầu r mà a để 1 con bé nói vs a về vấn đề này a k cảm thấy j à? " r nh nh nữa, hắn ta còn thốt ra câu " e nói a hơi quá r đấy, a k nghĩ e nói vs a như vậy đâu ". Nhưng xong lại vào đấy, hắn ta vẫn nói hắn ta y e, r mong e quay lại, r k quên đc e, r đủ thứ trên đời. E nghe nhiều, lúc k chịu đc nữa thì cúp, mặc cho hắn gọi hay nt nhắc lại kỉ niệm j j đi nữa e vẫn cố gắng k quan tâm.
E biết là e còn y hắn, bạn bè cũng biết là e còn t/c vs hắn, nhưng sống chết thế nào e cũng không bao giờ để hắn biết là e còn. E nói vs hắn là " dù a có chết ra đấy, trc mặt e thì e cũng không quan tâm đâu " r là " Cave ngoài đường đầy, ra đấy mà chọn, đừng làm phiền tôi nữa. Chào! ".....
Cơ mà hắn k biết xấu hổ, hôm nay hắn ta nt bảo e là sắp tới này tòa soạn chỗ hắn liên hoan, ai cũng dẫn vợ con, ny đến, hắn muốn e đi cùng hắn cho vui. Ôi zời ạ ! E k trả lời j hết, gọi điện e tắt, nt e k trả lời.
Nhưng nói gì thì nói, e có hơi chút xao động. E tâm sự vs bạn, nó bảo là sĩ diện của đàn ông n cao lắm, e nói vs hắn như vậy mà hắn vẫn mong e quay lại thì là hắn còn y e nh. R đứa thì bảo là hắn ta nói dối.
E nói thực bây giờ e đang đau đầu lắm. Nếu hắn ta y e, thì hôm Noel vừa r hắn ta đã k đối xử vs e như vậy đúng k ? E không hiểu hắn ta cần j, muốn j ở e nữa. Hắn ta k y e thì hắn ta còn níu kéo e làm cái j ?