Mình dạo này cứ buồn rầu suốt vì bạn gái cứ đòi chia tay vì những lý do gì đâu không
Tính em hay ghen , nên khi mới yêu em đã thống nhất với nàng . Đi đâu , với ai cũng được mình không quan tâm , chỉ kêu nàng alo hay nhắn tin cho mình biết để mình đỡ lo .Hôm đó là kỷ niệm 3 tháng yêu nhau , mình cũng làm 1 vài món quà để nàng hạnh phúc , vì trước đó mình thấy tình cảm cũng hơi nhạt dần rồi . Rồi nàng nói là có họ hàng ở SG xuống chơi , mình cũng ko nghi ngờ gì , chỉ nói nàng về sớm được thì về , vì hôm đó là ngày kỷ niệm của tụi mình . Mình gọi điện liên tục thì nàng kêu đang đi ăn ở quán Tràm Chim . Nhưng theo mình biết quán đó đã đóng cửa khá lâu , rồi mình gọi điện , nhắn tin liên tục ( lúc nhắn em cũng hơi nóng 1 tí ) . Rồi hôm sau gặp dc nàng , mình hỏi vì sao nàng nói dối . Nàng giải thích là mình gò bó , ép buộc nàng quá rồi đòi chia tay
Mấy ngày nay cố gắng níu kéo nàng ,6 năm rồi mình mới dám yêu thật lòng 1 người con gái , vì trước giờ em toàn em choi cho vui thôi
Bữa giờ níu kéo thì mình xin nàng 1 tháng để em thay đổi con người , tính cách và kiếm công ăn việc làm . Em đã làm dc hết 100% những gì mình đã nói với nàng , và nàng cũng nói sẽ mở lòng cho mình 1 cơ hội
Mình thường đem đồ ăn , nấu ăn cho gia đình nàng . Rồi mỗi sáng mình đem đồ ăn lên ( nhà nàng cũng khá xa ) em xin ngồi nghỉ 1 tí rồi về đi công việc , móc điện thoại ra chơi game hay coi phim, nàng liền giật lất và ngồi chơi 2 3 tiếng đồng hồ . Giờ thì nàng lại kêu mình gò bó thời gian , không cho nàng không gian riêng . Rồi khi nàng đi làm ở tiệm bánh ( toàn chị em phụ nữ , lúc nào đến mặt ai cũng bơ phờ vì nhiều việc) , mình cũng nấu dư đồ ăn để cho chị em trong tiệm ăn cho vui rồi giúp chị em trong đó làm mấy việc nặng thì nàng lại nói mình cứ đi theo nàng suốt
Mình giờ không biết phải làm sao. Bạn bè thì khuyên chia tay quách đi , mình thì lại không muốn vì 6 năm trời rồi mình mới dám trao tình cảm thật sự cho 1 người con gái