Halloween hạnh phúc [ Nhờ các ace nhận diện trai giúp ah]
Hôm nay là ngày vui nhất từ trong hơn 1 tháng qua ...
Vừa bị đá xong nên em rất buồn và cũng chả để tâm nhiều đến những điều xung quanh đặc biệt là chuyện tình cảm và các anh chàng xung quanh ( chia tay dc 8 ngày rồi ah).
Hôm nay em tình cờ có hẹn với 1 chị ở WTT đi xem phim tại rạp megastar ở Hùng Vương plaza (chị quen thjx đại gia, ai đọc nhieu topic trên WTT chắc sẽ đoán được). Trong khi chờ đợi chị ấy mỏi mòn thì "tia sáng xanh hạnh phúc" đã xẹt ngang mặt em.
Đó là người đàn ông mà em gặp cách đây hơn 3 tháng trong 1 lần tại hội chợ Việt Build. Lần đầu nhìn thấy anh ta thì em đã ngẩn ngơ tò te ra, đần đần nhìn ảnh cười mà miệng không thể khép lại được. Nhưng mà cũng không dám nói chuyện cùng chàng. Lần thứ 2 cũng tại hội chợ ah nhưng là một ngày khác. Trong khi đang cười đùa cùng bạn bè thì bất chợt chàng từ một quầy hàng đi ra. Lúc ấy miệng vẫn đang cười toe toét mà con mắt thì lại dính chặt về phía anh chàng này -> nhìn lúc ngày chắc vừa ngu vừa ngố( nghĩa lại xí hổ wa).
=> Cái này là do tính em nó hám trai wa' đấy ah
Và ngày hôm nay là lần thứ 3, một sự kiện mà em không thể nào ngờ tới. Đang ngồi trong khuôn viên của rạp megastar thì em chọt thấy khuôn mặt ấy. Không thể nghĩ gì khác hơn em đứng phắt dậy chạy theo sau nhưng chàng lại mò vào WC. Ngại ghê cơ. Thế mà cái máu hám trai của em nó lại sôi sùng sục khhông biết làm sao .....
May thay, có một cái ghế chờ ngay gần đấy thế là em yên vị tại chỗ chờ chàng. 1' 2' 3' ... nhiều phút trôi wa mà chả thấy chàng ra. Em tự hỏi " thằng cha này ăn nhầm gì hay sao ngồi lâu thế" ... Và rồi chàng cũng đã bước ra. Ôi lại 1 lần nữa em đắm đuối nhìn chàng (nhìn mặt lúc này ngu lắm) ... chả bjk chàng có nhìn lại không ... chỉ biết có lướt mặt wa ... chắc là thắc mắt đâu ra con khùng lại nhìn mình chằm chằm thế này.
Thế là từ đó ánh mắt em mãi dõi theo chàng. Nhưng ........ Buồn lắm cả nàh ah. Em thấy chàng đi cùng 1 phụ nữ mặt váy khác. Nhưng không có cử chỉ nắm tay ôm eo gì cả ah .... Trời ơi, mơ ước hi vọng sup đổ .... Nhưng ....... một lúc sau lại thấy chàng dj cùng 1 người khác nhìn già dặn ah, mặt quần jean chứ ko phải cô mặc váy hồi nãy ah. thế là lại chả hiểu mô tê jì lun.
Cứ mãi ngắm nhìn mà chả dám xin số dt... hjx ... mình con gái mà ;.. phải có giá chứ.
Thế nên giờ em lên nhờ các anh các chị wen biết rộng rãi nhận diện xem hộ anh này là ai ah. nếu có ai nhận ra dc thì mong cả nhà báo cho em với ah để em lên kế hoạch như chị Nắng để "Đợi được kưa với ah"
Miêu tả sơ sơ và những điều em biết ah:
1, cao khoảng 1m75 - 1m8
2, tóc đinh ah.
3, chàng này tên Dũng.
4, Em đoán chàng làm gì đó liên quan đến nhà cửa đất đai xây dựng, bởi em thấy chàng có mặt tại hội chợ việt Build 2 -3 lần gì đấy. Em thấy chàng đi ra từ 1 công ty ( không nhớ rõ công ty nào, em chỉ miêu tả ra xem có ace nào từng đi hội chợ VB thì nói cho em biết với nhé: Cái công ty này có giang hàng ở trong khu A gần cổng hướng ra đường Lữ gia, có mở cafe ở trong ah), không biết đây có phải là công ty của chàng ko hay là chàng chỉ ghé wa thôi ah.
5. Chắc chắn chàng là 1 doanh nhân.
6. Da mịn ko den, cũng ko trắng ... chung chung là bình thường.
7.Nhìn giống lai lắm ah.
8. Mũi bị gãy nhưng cũng khá cao.
9. hôm nay lúc 4h30 -5h ... em gặp chàng tại megastar tầng 7 parkson Hùng Vương.
10. Hnay chàng mặt áo thun đen, wuần màu nâu.
11. Chàng nói giọng bắc.
12 Em đoán chàng có chức khá to nữa
Em chỉ biết được từng đấy thôi ah. Có ai thấy chàng ỡ parkson nhận ra là mình biết chàng hay nhận thấy giống người wen của mình thì liên hệ em giúp nhé... Mong các ace giúp đỡ