Khi vô tình cứa vào tay, vết thương rất sâu và đau, bác sỹ bắt phải khâu nhưng sợ tiếp tục đau thêm lần nữa, em để cho nó tự lành.
Và phải rất lâu sau đó vết thương mới khép miệng nhưng mỗi lần chạm vào, em cảm thấy vô cùng đau buốt, em đã nghì rằng sự đau đớn do vết cắt đó gây ra có lẽ sẽ theo em suốt cả đời, nó đau đớn thế kia mà.
Ngày hôm qua, vô tình chạm vào vết thương trên tay, nó đã không còn gây cho em sự đau đớn, chỉ còn lại một vệt sẹo mờ, em chợt cười, hóa ra giờ em không còn cảm thấy đau vì nó, em đã đã quên mình đã từng phải chịu nỗi đau đó như thế nào, nó không còn "đeo bám" suốt đời như em đã từng nghĩ
Khi anh cố tình cứa vào trái tim em một vết thương, một vết thương cũng sâu và rất đau, hi vọng là nó sẽ mau khép miệng, hi vọng em sẽ nhanh chóng quên đi cảm giác đau đớn nếu em chịu khó vá víu, bằng tất cả tình yêu đối với anh, tất cả những ký ức về tình yêu anh dành cho em trước kia, tất cả sự kiên nhẫn, chịu đựng em đã cố gắng để vá víu vết thương.
Nhưng không biết bao nhiêu lần em khóc vì bất lực, vì mình dù có vá víu thế nào cũng chẳng thể làm gì để có thể bớt đau, để vết những vết thương kia, ừ thì để lại sẹo cũng chẳng sao nhưng nó đừng làm em đau đớn như thế này nữa.
Vết thương trên tay, dù em không để bác sỹ khâu lại nó vẫn tự lành, dù em không cố tình quên nhưng giờ, em đã thực sự quên nó!
Vết thương trong tim, dù em đã cố gắng vá víu, dù em cố gắng để quên nhưng mãi nó cũng không thể lành, em vẫn chẳng thể nào quên được vì đến giờ em vẫn còn đau đớn, vì đến giờ anh vẫn đang tiếp tục cứa vào tim em những vết thương khác!
Để lành được vết sẹo trong tim và để những vết sẹo đó không còn làm em đau nữa, dù em đã cố gắng rất nhiều vẫn khó đến vậy sao anh?
Cho đến giờ, có lẽ em chẳng thể đếm nổi những vết thương đang dày vò trong trái tim em, một trái tim từng rất khỏe mạnh và tràn đầy tình yêu, em luôn tự tin rằng mình xứng đáng có một trái tim thuần khiết và lành lặn nhưng giờ đây, những vết sẹo chằng chịt, những đau đớn dày vò, em thấy trái tim mình đã trở nên xấu xí và yếu ớt vô cùng.
Chẳng lẽ anh không thể dừng lại việc tiếp tục làm em có thêm những vết thương?Chẳng lẽ để trái tim em có thể lành lặn trở lại, để vết thương trong trái tim em không còn làm em đau đớn khó đến vậy sao anh?