Xin chào các anh chị trong group. Em thật không biết diễn tả về cảm xúc và tâm trạng của em như thế nào cho phải. Em cũng đã đến tuổi lấy chồng và sự lựa chọn bây giờ em biết là cuối cùng của em:



Người thứ nhất: Hai đứa học cùng cấp 3, học gần xong ĐH thì yêu, đến nay cũng đã được 3 4 năm rồi. Cậu ấy là một người giàu tình cảm, yêu thương em hết mực và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì em. Em đã đưa cậu ấy về ra mắt cách đây 2 năm. Bây giờ cả hai bên họ hàng chỉ còn chờ hai đứa ổn định hơn chút nữa là cưới xin.



Người thứ hai: Trớ trêu thay cách đây 8 tháng em gặp và yêu Anh. Chỉ sau một thời gian ngắn yêu nhau anh đã biết em có bạn trai. Vây mà cả hai cứ giấu diếm và nuôi dưỡng tình yêu ngày càng lớn hơn. Anh đã từng yêu thương em nhất, chăm sóc em và anh từng nghĩ có thể từ bỏ mọi thứ vì em. Nhưng có lẽ cảm giác làm người thứ 3 đã dần cho anh tỉnh ngộ. Anh không còn nồng nhiệt như trước, không còn khao khát em như trước.



Bây giờ em biết làm thế nào, cả hai người đều mong chờ em. Cậu ấy quá đỗi bao dung, sau bao nỗi đau khi em lừa dối cậu ấy vẫn sẵn sàng tha thứ. Còn anh, anh mong chờ em đưa ra quyết định, mong chờ em là của anh để anh k phải mang thân phận là người thứ 3 nữa.



Trong lòng em day dứt lắm. Giờ đây tất cả gia đình bạn bè đều khuyên em nên quay về với Cậu ấy. Nhưng biết được đâu trong lòng em đã dành phần lớn tình cảm cho Anh. Em biết đến với Cậu ấy là đi theo luật tự nhiên, là an toàn, là yên tâm, là an phận. Còn đến với Anh, em biết phải vượt qua bao nhieu rào cản, gia đình và những mối quan hệ quanh em. Đối mặt với những khó khăn cùng anh.??????


Mấy ngày vừa qua có lẽ là những ngày đau nhất của chúng ta, đặc biệt là Cậu ấy. Cậu ấy vẫn chờ, vẫn tin em thay đổi. Còn em lại hướng về anh với một tương lai không rõ ràng.


Mong các anh chị cho em lời khuyên với. Em cảm ơn!


(p/s: xin đừng chửi em, em biết em không tốt mà!)