Hai mẹ con bất hòa về chuyện muộn chồng của con gái
:((:((. Khi em viết lên dòng tâm sự này,lòng em buồn ghê gớm. Đã 2ngay nay em và mẹ khong ai nói với ai điềugì , mẹ nhìn thấy em là lườm, chửi. Đi làm về ma không quét nhà là mẹ lại viện cớ chửi, rồi đuổi.( tinh trang này không chỉ 1 lần mà đã nhiều lần diễn ra)
Chuyện là thế này các anh chị ạ
Em năm nay đã 25 tuổi, tính tuổi mụ là 26, trước là sinh viên em có yêu 1 anh hơn 4 tuổi ở HN gần 2 năm. Ra trường thì mẹ bắt về trên nhà xin việc, nay em đã có cv ổn định ở NN. Chúng em van ll với nhau, nhưng biet thế nao đi chăng nữa thi chúng e cung khong thể đến đc voi nhau, vay la chia tayvao cuối năm 2012.
Từ năm 2013 đến giừ, e vẫn chua yêu 1 ai, cũng có nói chuyện vơi 3 mối nhưng em chi dừng lại ở tình bạn, về tâm tính thi mọi ngượi nhân xet em la ng hiền lành, trầm,, không thích đông ng. thời gian cứ diễn ra, em cứ lui thủi 1 mình, cũng khongco tinh cam voi 1 ai cả
Vào tháng 11al năm 2014,cái tháng ma nhieu đám cưới đc nổ, ban be em cũng lần lượt đi lấy ck,Trong tháng này có 1 đám sang hỏi, bố mẹ anh ấy(là bạn lam ăn với nhà chú thím em)đầu là nói trước với nhà chú thím em, sau la nói với bố mẹ em roi la mọi người toan tính vào hùa cho em, dự la cho tìm hiểu 1 tháng, roi tháng 12al la cưới.
Câu chuyện cũng diễn ra như nguoi lớn bàn, khâu cuối cùng là bị em phản đối, em nói em không thích. Thím, rồi là mẹ xúm vào nói em kén, rồi là mĩ miều.....Bữa trưa hôm sau,đang ăn cơm thì me em nói góc hành cho em rằng la lấy nó thì sẽ thế lọ thế chai, gần nhà thì t con thương yêu( cùng 1 xã, đãu xóm- cuối xóm), chứ cứ kén cá chọn canh ma lấy ck xa thì t mặc kệ,bữa cơm của em chẳng còn ngon nữa, em đứng dậy, con không thích, tại sao mẹ lại cứ cằn nhằn em như vậy, rồi chửi, rồi đuổi đi tìm nhà ma ra ơ riêng, nói là thấy xấu hổ khi có con gái ế ở nhà.
Mẹ em thực hiện theo phương án này các anh chị ạ: Chị gái của mẹ em bày cho cach là (em nghe lỏm điện thoại thôi): Rằng cứ lơ nó đi, không nói chuyện với nó là nó biết điều mình đang im lặng là phai nghe lời mình, ngày trước chị cũng làm thế với con A.thế là nó sợ nó phai quay lại yêu thằngB" Nhưng em lại không như chị ấy.E cứ mặt lì ra,chửi thì em nghe. e không cãi lại, im lặng cũng bị chửi,me e mang e so sánh với đứa này đứakia.
Em cứ lầm lũi,sáng đi làm, trưa em cũng chả muốn về nhà, langthang ăn linh tinh lam viec cho đến chieu mộn mới về. Ngày nghỉ ngủ dạy muộn cũng bị chửi, 2 mẹ con ma ở nha thì mỗi ng 1 cái tivi,, có hôm e kiếm cớ đi cơ quan để khoi p ở nhà nghe chửi rồi tránh cái lườm ghê gớm như thù hằn của mẹ em
Cungx2 tháng em rơi vao tinh trạng ngộ độc với những lời xúi dục của thím,roi là mẹ anh kia lân la đến mai mối, rằng là lấy thằng đấy nhà cô thì.......Mẹ e thì dọa là trong năm nay(tức 25tuoi mụ là phai layck ko thi sang năm là kim lâu, không ai lấy)
Tết đến,bân rộn cv, roi la bán hàng Tết cho mẹ. được mấy ngay cuoi năm là em cười được chut
Tưởng ra cái têt là được yên ổn, để đi du xuân vui vẻ thế ma lại điệp khúc cũ. Rằng là không yêu nó thì lấy ....:((:((
Đã 2 ngày nay em bị trees,u uất, có luc e nghĩ quẩn là sẽ tự tử. Tại sao me emlai ghet e đến vậy. Bố em không hề như vậy với em. Ngoài luc đi lam về,e hay nc vơi bố e hơn mẹ.
Đành rằng tinh yêu la do duyên số,liệu đây có phải cái số cua em la phai yêu anh này không.Để thoát cảnh mẹ ghét có lẽ em phải đồngý yêu anh này thôi.
Nhưng không co cảm tinh thi lam sao noi chuyen dc.huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Các anh chị cho em lời khuyên gấp.