Hiện giờ mình đang rất khó chịu và kèm theo là sự sợ hãi nữa. Trước đây, có quen một anh công an hình sự, nhưng chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Từ lúc quen, anh ấy khủng bố điện thoại liên tục khiến mình thấy nhàm chán.


Anh ý nói thích mình, nhớ khi xa mình. Mình không có cảm giác gì cả nên cũng đã nói rất rõ ràng rằng mình không thể là bạn gái anh ấy. Mỗi lần anh ấy nhắn tin, mình chẳng muốn đọc, thực sự không thích.


Rồi mấy hôm nay, anh ấy khủng bố liên tục, cứ 10 giờ đêm trở đi, lại nhắn tin bảo nhớ mình, đòi gặp mình. Mình thấy hoang mang. Rồi hôm nay, tự dưng chạy xe lên gần nhà mình (không hiểu sao biết nhà?), rồi gọi điện liên tục. Mình đã ra nói rõ là em và anh chỉ là bạn, không hơn không kém. Rồi mình vào nhà. Anh ấy lại nhắn tin, đt liên tục, mình tắt máy.


Anh ấy nói không gặp thì anh ấy đứng đó cả đêm. Mình mặc kệ. Rồi từ cầu xin, anh ấy chuyển qua đe dọa. Nguyên văn tin nhắn thế này: "Em được lắm! Em đừng hòng sống yên ổn khi em chơi anh.". Mình thấy shock vì lời nói của một cảnh sát, một người có học. Mình sợ không biết làm sao bây giờ? Chẳng yêu đương, thích thú gì, lại bị đe dọa.


Mình thấy không yên chút nào.


Cho mình lời khuyên với?