Chúng ta chia tay gần 7 năm rồi đấy nhỉ?


Giờ tôi đã đi qua tuổi 30, Không còn yêu ấy đã từ rất lâu rồi, cũng hết buồn, hết giận, hết hận thù. Nhưng bằng ấy thời gian, cũng đủ để tôi trở thành gái ế.


Gái ế...Đó là điều tôi không thể thay đổi được cho tới thời điểm này... Ấy cũng chưa lấy vợ, nhưng chắc chắn vẫn còn mải mê với những cuộc tìm kiếm, chinh phục. Nghĩ lại đôi khi không hiểu sao ngày xưa tôi lại yêu được ấy. Cái thứ tình yêu thời hai mươi sao lại đơn giản và buồn cười đến vậy.


Hôm nay lại có người hỏi " bao giờ lấy chồng" Tự dưng nhiều tâm sự quá mà không thể giãi bày được cùng ai. Gõ những dòng này vào đây, giải tỏa một phần tâm trạng u uất trong lòng...


Lại chờ đợi chàng hoàng tử trong mơ không biết bao giờ mới gặp...Cuộc sống độc thân thật tẻ nhạt mà không biết phải làm sao. Cảm thấy lo lắng thực sự rồi...