Phu nhân à, anh có vài lời gửi gấm cho em, dù anh chưa biết em là ai, em ở đâu làm gì nhưng anh vẫn muốn gửi vài lời tâm tình cho em nghe, cho em hiểu anh.
Khi sinh ra ai cũng có tình cảm, tình yêu, tình yêu cha mẹ, yêu bạn bè, yêu thiên nhiên. Nhưng có thứ tình yêu này là có một không hai, đó là tình cảm anh
dành cho em, nhưng anh chỉ nói thương em, yêu em chắc em cho đó là lời nói thôi, vậy em hãy đọc tiếp những tâm sự của anh, xuất phát từ trong tim anh.
Em à, em cũng biết anh sống nội tâm, giàu tình cảm, cũng hiền nhưng cũng cộc tính. Anh luôn học tập và cố gắng làm việc, để tìm tương lai rộng mở, có công việc
ổn định để lo tương lai hai ta. Phàm là đấng nam nhi thì phải trả hết nợ công danh, là người mẫu mực, làm bờ vai che chở em.
Khi mới gặp em, anh cảm nhận một điều hiền dịu trong em, lời nói nhẹ nhàn, nụ cười tươi tắn, anh cảm nhận thương em từ phút đầu tiên. Như vậy liệu có quá không
khi chưa hiểu gì mà đả tỏ lời yêu rồi, nhưng mà em à, anh thì hay vội vàng hấp tấp, nếu thích thì anh nói ra ngay, anh sợ không có cơ hội và em có người khác thì anh sẽ buồn lắm nên anh như vậy đó, em đừng nghĩ anh xấu xa.
Anh hẹn em vào những buổi chiều, ngồi gần em anh thấy vui làm sao, lòng rạo rực tràng đầy hạnh phúc và trong tâm anh luôn ước ao mình là một gia đình, nhưng đó chỉ là mơ ước, tại giữa chúng ta có nhiều rào cảng lớn, như gia đình hai bên, tình cảm hai người, liệu đó có phải vì vẻ bề ngoài hay vì vật chất. Có phải tình yêu thật sự không hay vui chơi qua đường,..... còn nhiều thứ nữa mà, vì chúng ta chưa hiểu nhau, chưa tin tưởng nhau. Em à, em hãy tin tưởng anh, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em, anh nói có quá lố không em, nhưng anh hứa anh làm những gì tất cả anh có thể mà, chỉ cần em cho anh cơ hội và lòng tin yêu.
Anh thích em duyên dáng, tóc dài như những người con gái hồi xưa, chắc bây giờ hiện đại quá người ta người ta không còn giữa được nữa, nhưng mà không sao đâu. Em không cần phải lộng lẫy hay đẹp như ca sĩ, diễn viên, em hãy là em, bình thường, em đơn giản là anh thấy em đẹp rồi. Công việc của em có thể làm văn phòng hoặc buôn bán gì đó, anh cũng không đòi hỏi, chỉ cần làm công việc chính đáng tạo ra nguồn thu nhập để lo cho gia đình là được. Tính cách của em anh thích em hiền hòa, cá tính, quyết đoán và sâu sắc nhưng nếu em không có cũng không sao, chỉ cần em yêu thương chồng con, thủy chung, săc son một lòng là tốt lắm rồi.
Em biết không, khi mới quen em, anh luôn lo sợ em chê trách anh, sợ em có nhiều bạn tán tỉnh em, sợ em nói không thương anh. Anh đôi khi từ tự ti của mình mà không dám mạnh mẽ đấu tranh cho tình yêu của mình, anh có hèn nhát lắm không, thôi em đừng trách anh nữa. Anh hay ruy nghĩ nhiều, những câu nói đơn giản của em dù chỉ là đùa nhưng làm anh phải ruy nghĩ, chắc em không thương mình rồi, nên em đừng trêu đùa anh. Rồi anh cũng hay giận dỗi khi em vô tình với anh, em không trả lời tin nhắn, anh hỏi thăm em thì em lại không trả lời. Nhưng anh thương em mà, em muốn gì anh cũng chiều hết, chỉ cần em yêu anh là được.
Anh có thể bỏ những cuộc vui để ở bên em, trò chuyện em với em, quan tâm chia sẽ cùng em, anh có thể từ chối các cuộc hẹn khác để đến gặp em, vì gặp em thì anh thấy vui lắm, hạnh phúc thật nhiều. Khi em chưa yêu anh, anh ngồi bên em mà không biết nói điều gì, mà mỗi khi nói ra lại như nói ra một câu vô duyên, chắc anh không khéo ăn nói đâu, em đừng cười, anh sợ em chán anh lắm, sợ em không thấy vui khi bên anh. Nhưng anh tâm lý lắm đó, em chỉ cần nói ra những điều em không vui, những điều em thấy không hạnh phúc thì anh sẽ tư vấn giải bày cùng em, dù tâm lý còn trẻ con nhưng cũng giúp em thấy hạnh phúc mà. Anh cũng hay lạnh lùng lắm, đôi khi xử sự như trẻ con, mong em thương anh và hiểu cho anh vì em không biết là "người con trai bên người con gái thì như đứa trẻ" à.
Thời gian em cũng hiểu và yêu anh, thì anh biết mình cần làm gì hơn nữa, anh sẽ không đi chơi nhiều, không lăn nhăn bay bướm, để em không phải phiền lòng,
anh cố gắng làm ăn, để mình dành tiền mua nhà, lo cho đám cưới, lo cho tương lai. Đôi khi anh có những tính toán mà làm em không vui, nhưng em biết không, anh tính toán để nên làm việc gì, không nên làm gì, sài tiền cho mục đích gì, chứ anh không keo kiệt với em, anh muốn em hạnh phúc, em không phải cực nhọc, anh biết sinh ra là phụ nữ là nhiều thiệt thòi rồi, nên anh luôn thương yêu em, tính toán cũng dành cho hai đứa mình hết đó. Anh không phải thuộc dạng "cậu ấm, cô chiêu" nên mọi thứ anh điều lao động mà ra hết, nên mong em cùng anh chung sức, thương anh và đừng giận anh khi anh không thể tặng em món quà thật đắc tiền hay mời em vào những nhà hàng hạng sang. Dù anh biết làm em không vui thì anh cũng không vui, nhưng khi chúng mình có nhà cửa, kinh tế khá hơn thì em muốn gì mà không được, đúng không em yêu.
Khi anh yêu em thì anh đã quyết định tới chuyện hôn nhân rồi, chứ không ruy nghĩ là yêu là một chuyện, cưới là một chuyện khác, chỉ có những hoàn cảnh bất đắt dĩ thôi, chứ anh không muốn chia xa đâu em à. Anh luôn tự nghĩ mình cần có trách nhiệm với em, phụ giúp em mọi thứ, lo toan, gói gém tình hạnh phúc của mình, tại đâu đễ hai đứa gặp nhau và làm tri kỹ đươc đâu. Anh cũng có thể làm việc nhà giúp em được hết, trừ việc nấu ăn, tại anh hơi kém, nhưng những món thứ đơn giản thì cũng được mà. Anh thì luôn nghe lời em rồi, nhưng chỉ những việc đúng thôi, vì có câu "mọi việc nghe lời vợ thì điều thành công". Còn về phần em anh mong em thủy chung với anh, thương anh, đừng vì theo ham vui mà bỏ bê chồng con, mong em tính toán lo trước sau cho gia đình mình. Anh luôn đề cao nghĩa "phu thê" tình vợ chồng, bởi vì cha mẹ, anh em, bạn bè, con cái rồi cũng sẽ rời xa ta, chỉ có vợ là bên ta mãi.
Phu nhân, đó là những gì anh ấm ủ bấy lâu, mong mọi việc sẽ thuận lợi như vậy. Nhưng dù có khó khăn thì chúng mình đồng lòng rồi cũng qua, và qua đi khó khăn thì giúp mình khăn khít và quý trọng những gì mình có hơn, "phú quý và cơ hàn" mình nếm đủ hết thì anh tin rằng anh và em sẽ không còn sợ gì nữa.
Em đọc xong những cảm nghĩ mà anh viết ra thì chắc em cũng hiểu phần nào từ anh, nếu em cảm thấy anh là người không tốt thì em có thể "gặp nhau làm ngơ" anh cũng không trách. Còn nếu em cho anh cơ hội thì anh không làm em thất vọng.