Gửi người dưng :v :v :v



Nhiều lúc cứ thẩn thơ ra ra vô vô cái nơi gọi là zalo hay Fb nơi hay tám những câu chuyện phù phiếm, những nơi quan tâm tới một người xa lạ.



Thấy thẩn thơ nhưng cứ ngẩn ngơ sợ bản thân bỏ lỡ bất kỳ một tin nhắn hay cái stt nào của người dưng ấy.


Rồi nhiều khi giằng tóc, bứt tai, đập đầu bồm bộp vào cái bàn đáng thương:



"Nhắc nhở bản thân mình đừng tự ảo tưởng là nữ chính trong những câu truyện ngôn tình, hay nàng lọ lem trong câu truyện cổ tích thời hiện đại."



Nhưng mà nhắc nhở rồi đấy thói quen vẫn lặp đi, lặp lại ngày này qua ngày khác.



Nhưng mà quen người dưng cũng có thành tích à nhá: Ít chơi game hẳn nhá (không phải trò gì to tát chỉ là cady hay đế chế, bắn gà, đào vàng, đua mô tô... offline thôi he he @@) Bớt tám chuyện tào lao với lũ quỷ hay đưa mắt nghía hoài một bộ váy một cái ví, cái túi xinh xinh trên mạng nhé. Bớt coi phim hàn sướt mướt với phim ma kinh dị nữa nè. Đôi khi còn có động lực để phấn đấu một lĩnh vực còn cà rốt nữa...



Nhiều lắm thành tích để khoe thì vô vàn nhưng mà cũng có nhiều bất ổn lắm người dưng đôi khi chẳng thèm ngó ngàng nên buồn hiu, đôi khi tự ái phát ngôn bừa bãi xong rồi lại tự vả vào miệng mình bộp bộp "toàn nghĩ vẩn vơ rồi viết những điều thừa thãi."



Người dưng à nếu tớ quan tâm quá đừng có giận nếu thấy phiền toái thì cố nhường nhịn tớ chút nhé đừng một ngày nào đó xóa hay chặn tớ nhá.



Cứ thưa thớt cái rep cho tớ là tớ tự hiểu và tự xa lánh người dưng thôi mà, nhưng nhớ là từ từ thôi nhá bộp một cái là tớ đi tìm người dưng miết thôi á...



Thầy thuốc đôi khi còn nhắc tớ giảm liều cũng phải từ từ nếu không, sẽ sinh ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng lắm. Đến thuốc không gây nghiện còn thế huống chi là thói quen khó bỏ và hình như là thuốc phiện của tớ. ke ke. Nhớ thông cảm và cảm thông nha nha nhá.



:)):)):)):))