Anh à,em biết gia đình anh không hạnh phúc,vì chẳng ai yêu vợ hoặc chí ít tôn trọng vợ mà lại đặt cho vợ 1 cái tên khó nghe đến thế trong điện thoại.Em cũng không trách anh vì đã giấu em chuyện anh đã có gia đình. Anh chưa làm đám cưới nhưng vì lỡ có con với người ta mà đã đăng ký kết hôn rồi và giờ thì bé trai đó đã gần 2 tuổi.


Nhưng có một điều em không hiểu anh à,khi em nghi ngờ anh ghê quá,anh đã đưa em về quê gặp gia đình anh. Anh có thể nói dối em nhưng chẳng lẽ gia đình anh cũng giống anh sao?Về đó em có gặp họ hàng và bạn bè anh,mọi người đều tỏ ra quý em.Em cũng gặp đồng nghiệp của anh rồi.Vậy là em với anh không phải lén lút như những người khác phải không anh?


Duy chỉ có điều em vẫn băn khoăn khi có người hỏi anh em là ”vợ hay bạn gái”,và những lúc như vậy anh lại trả lời rằng “cháu đã cưới xin hồi nào mà có vợ”.Mãi đến mấy ngày lễ vừa rồi anh mới kể cho em nghe 2 người đã đăng ký để làm khai sinh cho con anh.Anh nói không giấu em điều gì nhưng chỉ cho em biết thông tin nhỏ giọt hay tại em quá ngu ngơ nên không biết xâu chuỗi sự kiện và hiểu rằng anh đã có con với người ta thì anh phải lấy người ta chứ.


Anh vẫn nói anh chỉ yêu mình em,nếu không thì anh đưa em về gặp mẹ anh làm gì.Em cũng không biết mình mong chờ gì ở anh nữa,hạnh phúc của mình chẳng lẽ lại xây trên sự bất hạnh của người khác sao anh?