Vô tình đọc được của bạn nữ nào đó :)


Tôi quen anh rất ngẫu nhiên và tình cờ,khi đó tôi là sinh viên năm hai còn anh sắp tốt nghiệp khóa học Cao học của mình,anh hơn tôi 8 tuổi,rất may mắn,chúng tôi cùng quê.






Mùa đông năm ấy,anh đi về phía tôi ...


Ngày kỷ niệm 22/12 - rất nhiều sự kiện,rất đặc biệt và ý nghĩa.


^^


Tôi yêu anh, yêu những cuộc nói chuyện khiến cả hai cười không thể ngậm được miệng lại. Yêu sự thành thật, và thẳng thắn trong mọi vấn đề của hai đứa. Yêu cái cách chúng tôi dắt nhau đi chơi,chỉ luôn chăm chăm nhìn cái đồng hồ để níu kéo thêm từng giây từng phút. Có đôi khi, trời đông lạnh mà anh vẫn chịu khó đến để chỉ để gặp nhau chốc lát,đảm bảo ngày gặp nhau 1 lần.


Tôi yêu anh,yêu cái cách anh chiều chuộng,cách anh chăm sóc tôi,cách anh bảo ban,cách anh dặn dò tôi từng chút một,cách mà anh đón tận nơi - đưa về tận chốn mỗi lần cùng nhau xuống phố,cách anh thể hiện tình yêu !


Tôi yêu anh,yêu cách anh luôn nắm chặt tay,khoác vai tôi mọi nơi mọi chốn (thấp bé nên đành khoác vai :D ),cách anh giới thiệu tôi với những người xung quanh anh,cách anh quan sát mỗi lúc tôi qua đường,cách anh ép tôi ăn,cách chào mỗi buổi sáng,chúc mỗi buổi đêm - không ngày nào thiếu sót,cách anh gọi điện đánh thức,dặn dò tôi trước khi đến trường hay trước khi làm việc, cách anh bao bọc tôi và quan tâm tôi từng chút một,tôi yêu những câu nói, những ánh mắt nụ cười của anh ( giọng cười ấy ... không biết lĩnh hội từ ai và từ đâu mà bựa lắm.hahaha) !




Một ngày tôi nói bỏ anh đến vài lần,nhưng tuyệt nhiên chỉ là giận dỗi,chỉ muốn được quan tâm,nhưng anh chỉ cười : " đồ con nít,đồ trẻ con ". anh giỏi lắm,nhìn sắc mặt mà anh biết tôi muốn gì,thậm chí nhìn cách nhăn mặt cũng biết tôi chuẩn bị nói gì :D


Anh ấy, lúc thì như người lớn, lúc lại như một đứa nhỏ. Bình thường thì luôn nhí nhố, nhắng nhít,cười nhiều,nói to,vô duyên,chuyên môn bêu xấu tôi :( nhưng có lúc lại thâm sâu, chững trạc,thể hiện rõ một người đàn ông trưởng thành. Thật ra, tôi biết, ẩn sâu sau vẻ bề ngoài lí lắc, vui vẻ ấy là một người đàn ông chín chắn, mạnh mẽ và lý trí hơn bao giờ hết.


Chưa bao giờ anh áp đặt hay ép buộc tôi làm bất cứ điều gì. Anh để tôi được tự do theo ý muốn của tôi và luôn tôn trọng sở thích hay ý kiến của riêng tôi,luôn động viên tôi trong học tập và trong công việc của tôi đang làm.Nhiều khi anh nói lí nhưng đều khi cũng bất lực vì sự vô lí của tôi,trề môi bĩu mỏ,giả vờ không biết,đánh trống lảng là cách tôi đối phó.





Anh à, chàng trai cung Thiên Bình của em,cảm ơn anh đã đến bên em trong những ngày đông giá buốt năm ấy và nắm tay em đi qua những mùa đông sau này. Anh sắp tốt nghiệp,chưa biết chính xác sẽ công tác ở đâu,nhưng dù ở gần hay cách xa thì tim em luôn ấm áp vì em biết anh luôn bên em,lúc nào nhớ và yêu thương em. em vẫn bé,vẫn trẻ con,vẫn thích nũng nịu,thật may là em có anh :)


Em đang cố gắng học tập và làm việc,đang cố gắng lớn lên,gọi em là cô sinh viên năm 3 hoặc cô nhân viên trẻ nhất văn phòng,trẻ nhất công ty cũng được,đừng gọi em là "
đồ con nít
" nữa mà !!!


*Thúy Bông - 22/12/2015*