Hôm nay thấy em đi làm hai mắt lại đỏ hoe, cô bé ngốc lại khóc rồi,tự nhiên tôi thấy tim mình như thắt lại.Thật sự tôi yêu e từ lâu lắm rồi từ lúc nhìn thấy khuôn mặt thánh thiện ấy bước vào công ty tôi.Phải công nhận là trông em rất xinh xắn đáng yêu và có cái gì đó rất thân thuộc nên tôi cũng như bao ga~ khác trong cty xao xuyến. Trái tim đã biết đập loạn nhịp từ lúc đó. Nhưng sau này được tiếp xúc,lviệc với e trong 1 tgian tôi đã thật sự yêu em mất rôi, yêu vì chính con người em tâm hồn em. biết em đã có ng yêu tôi buồn lắm nhưng biết em rất yêu người đó và người kia cũng vây(vì 1 số lí do cv và hợp nhau nên 2 đứa đã trở thành ae thân thiêt nên cô ấy hay tâm sự chuyện ty với tôi) nên tôi đã k dám tấn công vì sợ sẽ đánh vỡ mất tình bạn đẹp đó. Đã dặn lòng kiềm chế tình cảm nhưng những lúc được làm việc với em mình như thằng mất trí chỉ ao uớc giờ làm việc kéo dài 24 tiếng để được gần em mãi.cô bé hồn nhiên dễ thương và tốt bụng lại còn ngốc nghếch nữa cứ gieo vào lòng tôi 1 ty càng ngày càng sâu đậm. nhìn e hạnh phúc với người yêu tôi đau lắm đau lắm chứ,thật xấu hổ khi mà lúc đó tôi chỉ mong có phép màu nào đó khiến họ chia tay và em sẽ là của mình mãi mãi. Nhưng sao giờ đây ý nguyện mình đã đạt được rồi mà trong lòng mình thấy rồng tuếch thế này.vậy là vì hoàn cảnh bắt buộc mà e và người yêu em phải chia tay khi vân còn rất y nhau.Nhìn em tiều tuỵ hốc hác hai mắt lúc nào cũng sưng húp khiến lòng tôi như tê dại đi. Em đau đớn thế nào tôi đau đớn gấp trăm ngàn lần hơn thế.Tôi biết kể cả giờ họ đã chia tay nhưng em vẫn k bao giờ thuộc về tôi.NHìn em đau khổ mà lòng tôi đau lắm.Giờ tôi lại ước giá như giờ họ chưa chia tay để em vẫn được vui vẻ và hạnh phúc như xưa.Thật sự tôi thấy đau lòng quá khi thấy em như thế này.chưa bao giờ tôi dành tc sâu sắc như thế này cho bất kì người con gái nào như với em. Đêm nay tự nhiên nghe lại bài Tình đơn phương,tôi thấy buồn quá,chảy nước mắt lúc nào k biết.lần đầu tiên 1 thằng con trai mang tiếng mạnh mẽ như mình lại khóc ư???mình cũng k thể hiểu nổi bản thân nữa,mình chỉ thấy đau lòng quá,nhìn người con gái mình yêu thương đang sống như vậy thật sự mình k thể chịu nổi. đêm nay đốt hết bao thuốc,nằm nghe nhạc mà nhớ e quá. Tôi biết em cũng là thành viên trên DD này,cũng đã đọc bài của e.tôi biết có thế em sẽ đọc được bài này cũng có thế em sẽ bỏ qua nó nhưng dù sao tôi cũng thấy nhẹ lòng khi trút được ra hết nôi lòng mình dù rằng trong lòng tôi vẫn còn rất yêu em vẫn còn rất đau. H a` dù có chuyện gì xảy ra với em đi nữa tôi sẽ vẫn luôn luôn bên em sẽ vẫn che chở cho em,vẫn sẽ là người để em chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.Anh cũng chỉ xin em được cho a ở bên cạnh em như 1 người bạn đặc biệt thôi H ạ. Đừng khóc nhiều nữa đựoc k em,nhìn em khóc a chịu k nổi,cố lên em anh mong thời gian sẽ làm em bình tâm mọi chuyện và nguôi ngoai dần nỗi đau ấy.Anh mãi ở bên em!