Gửi vợ tương lai của anh


Em à ! Anh không biết em là ai hôm nay là Valentine em đừng ngủ xã giao với thằng nào đó.
Anh chắc là hiện tại, em đang ngồi chát với thằng nào đó, tâm sự thủ thỉ với nó là "Em yêu anh nhất thế giới, chúng mình cứ thế này mãi nhé. Chúng mình sẽ lấy nhau rồi đẻ những đứa con thật xinh, Anh nhỉ!". Nhưng xin lỗi nhé, em nhầm rồi nhầm rồi. Chồng em trong tương lai lại là một chàng trai handsome gấp thằng đó gấp trăm tỷ lần. Chuẩn rồi đấy, đúng như em đang ngh
ĩ: Đó Chính Là Anh.


Giờ vì anh chưa biết em là đứa nào nên chẳng thể quan tâm tới em được.Vả lại anh cũng còn phải để tâm lo cho sự nghiệ
p của anh và sẽ là của hai đứa mình sau này, gian nan lắm em à suy nghĩ nhiều lắm.Khi nào e buồn e cứ khóc to lên cho thoải mái e nhé.


Em bướng bỉnh,cứng đầu.Không sao em,a sẽ sửa dần cho e cái tính đó...chứ a không nuông chiều đâu,thỉnh thoảng bảo con nó oánh em thôi...


Em à! Em biết không anh đang đi làm đấy. Tính anh lo xa nên phải cố cày thôi mà. Lỡ tới 30 tuổi mà chưa có thành công nổi thì anh lại tiếp tục đi làm công vậy . Lúc đó thì lương cũng chả đủ nuôi miệng mình.Nên em yên tâm,sau này a sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em và con chúng mình.


À còn nữa! em biết không.Em nấu cơm không ngon đã có anh rồi. Anh đang tập nấu ăn đó , anh biết con gái thời buổi này chẳng giỏi nữ công gia chánh đâu. Nên anh tranh thủ tập trước cho quen. Sau này việc nhà vợ chồng mình cùng làm em nhé. Như vậy mới có không khí gia đình.


Mặc dù anh vẫn chưa biết em là ai nhưng hẹn gặp em trong thời gian sớm nhất,nay 14/03, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé em. Nếu nghe thấy thì vào Like cái nha vợ tương lai của anh. Chúc em thật vui. Luôn xinh đẹp...


P/S : Vợ tương lai.Em lang thang ở đâu về với anh đi,a tìm em khắp Hà Nội này lâu lắm rồi.Đọc được em về ngay với anh nhé.