Anh biết em không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa nhưng xin em hãy đọc bức thư này. Nó là tất cả những gì anh muốn nói từ khi anh và em yêu nhau, sống với nhau và rồi chia tay nhau. Có quá nhiều điều không cần nói nữa, anh cũng không nhắc đến, anh chỉ muốn nhắn đến em vài điều để anh và cả em cảm thấy nhẹ lòng, không nhức nhối khi nhớ đến cuộc tình này vì anh biết anh và em sẽ không bao giờ quên được.
Anh thật lòng xin lỗi em!
Tất cả mọi chuyện, từ lúc mới biết nhau cho tận lúc chia tay anh đều xin lỗi em. Anh quá trẻ con trong mọi suy nghĩ và hành động. Không quan tâm em một cách quá đáng, anh vô trách nhiệm và lười biếng. Chỉ một điều đáng để nói là anh thật sự yêu em! Mà mãi cho đến khi mất em anh mới thấm được điều đó.
Em là một cô gái tốt, rất tốt với anh và mọi người. Em đã khổ vì gia đình phải lo cho em gái em bệnh tật mà làm lụng vất vả, khi gặp anh em lại thêm nhiều nỗi khổ nữa. Anh hết ngoại tình rồi không lo làm ăn, suốt ngày lông bông và thậm chí anh đã đánh em nữa. Anh làm em có thai mà không hề lo lắng cho em, không tỏ ra có trách nhiệm với em, để em đi khám một mình và cuối cùng là phá thai. Anh tệ, thật sự rất tệ, nhìn lại mình anh như thấy một con ác quỷ. Sau tất cả anh không xứng với em, không xứng đáng có được hạnh phúc nữa. Một người không thể lo cho em và luôn làm em buồn tủi. Anh xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm....
Anh cứ nghĩ anh và em sẽ không bao giờ chia tay được. Với ý nghĩ ấy lại càng khiến anh vô tâm hơn. Thật sự thì em không chia tay anh mới là lạ. Ngay cả lúc chia tay anh vẫn nghĩ sẽ quay lại được với em, vì không yêu và lấy em anh biết yêu ai đây. Rồi khi em có người mới anh mới chợt tỉnh giấc mộng, anh như rơi từ trên rơi xuống đáy vực sâu. Anh nhận ra anh đã mất em thật sự. Anh mới thấy được con người đáng ghê sợ của mình. Anh đã tự nhìn lại mình từ trước đến nay, anh không có gì cả ngoài em, anh mới biết em là tất cả cả của anh, là tương lai và gia đình nhỏ hạnh phúc của anh. Anh đã đánh mất nó, đúng hơn là anh tự tay vứt nó đi vì sự vô tâm của anh.
Anh vô cùng đau khổ, đau khổ muộn màng khi mà em đã đau khổ vì anh rất nhiều rồi. Anh không có quyền gì nữa rồi, từ giờ anh sẽ phải chịu sự day dứt, dày vò vì sự vô cảm, vì hai lần phá thai, vì không có cơ hội để bù đắp cho em nữa, có lẽ đến cuối đời.
Anh cảm ơn em, cảm ơn em vì đã yêu và chăm sóc cho anh những năm tháng qua, cảm ơn em vì những kỷ niệm đẹp, cảm ơn em vì đã yêu anh, cho anh thấy được hạnh phúc, cảm ơn em đã chia tay anh để anh tỉnh ra, thấy rõ bản thân và có cơ hội nhìn lại cuộc đời, nhìn lại những việc làm sai trái anh đã làm. Để từ giờ, anh sẽ thay đổi bản thân, sống trách nhiệm và tạo ra nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời sau này. Khổ cho em, dù sau này anh có trở nên tốt hơn thì cuối cùng em vẫn là người chịu thiệt thòi khi bên anh lúc anh tồi tệ nhất, anh vô cùng đau lòng vì điều đó.
Anh mong em tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh. Anh mong em có thể quên đi được những chuyện không vui khi bên anh, mong em buông được để khỏi day dứt về nhưng gì anh gây ra cho em. Em sống vui vẻ hạnh phúc dù bên ai anh cũng cảm thấy vui và nhẹ lòng hơn! Em là cô gái mạnh mẽ, anh tin em sẽ tìm được người tốt hơn anh rất nhiều, phải thật tốt đấy biết không, vì nếu biết em kiếm được người không tốt thì anh lại day dứt không thôi đấy.
Đó là tất cả những gì anh muốn nói, thật ra anh còn muốn nói là anh vẫn rất yêu em và sẽ chờ em đâu đó trong cuộc đời khi mà nếu em không tìm được hạnh phúc, nhưng có lẽ anh không xứng đáng để nói điều đó.
Chúc em luôn có sức khỏe tốt, thành đạt và nhất là tìm được hạnh phúc thật sự!