Gửi chồng tương lai của em!


Hôm nay trời đầy nắng nhưng tiết trời mùa thu nên cái nắng không gay gắt. Bỗng nhiên, em lại nghĩ về anh một người mà có thể em đã gặp rồi nhưng em chưa đủ bằng chứng để khẳng định đó là anh hoặc cũng có thể là anh vẫn chưa xuất hiện. Anh đang chờ một ngày đẹp trời nào đó mới xuất hiện và thay đổi cuộc sống của em.


Ngay lúc này đây em đang tưởng tượng đến cuộc sống sau này của em, cuộc sống có sự tồn tại của anh, khi đó anh và em đang cùng đi trên một con đường bởi em hay quên nên em muốn viết lại những dòng này để sau này khi em biết chắc chắn anh là trong 7 tỷ người em sẽ cho anh đọc những dòng tâm sự này.


Bởi tính cách của em rất trẻ con có phần ngang bướng cũng có chút ích kỷ, nên em sẽ đặt ra cho anh những cái quy tắc nó có hơi hướng thiên vị cho em lắm đấy, nhưng em tin rằng vì yêu em mà anh sẽ chấp nhận hết có đúng không anh. Sau này em muốn 2 vợ chồng mình cũng đi làm công sở, sáng sớm mình cùng dậy nấu ăn sáng, nếu chúng mình làm cùng cơ quan hoặc làm gần nhau thì anh sẽ trở em đến cơ quan. Khi mình có con, mình sẽ chia nhau đưa con đi học và đón con về, mình sẽ dạy dỗ con theo kiểu "không nước mắt" và mình thường xuyên trò chuyện với con. Vì nếu một đứa trẻ thường xuyên nói chuyện với cha mẹ sẽ thông minh hơn và như thế mình sẽ cùng hiểu con hơn. Mà nói chuyện với trẻ con cũng rất thú vị đấy anh ạ bởi vì chúng hay có những câu nói những câu hỏi rất ngây ngô và mình cũng trẻ hơn khi thường xuyên được nói chuyện với trẻ con. Anh biết không có một bữa cơm đầy đủ cả gia đình với em là một điều rất xa vời. Có lẽ hơn 20 năm nay số bữa cơm như vậy tính ra chắc chỉ được 1-2 năm, bởi vì sinh ra em đã phải chịu cảnh chia sẻ tình cảm với người khác nên có thể vì thế nên tính em cũng trở nên ích kỷ chỉ thích của riêng mình thôi. Cũng bởi em sinh ra trong một gia đình như vậy nên có rất nhiều điều tưởng chừng như của bình thường với những đứa trẻ khác em lại chẳng bao giờ có được. Em không muốn sau này con em cũng phải chịu chung cái cảnh giống em nên em luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải học chữ nhẫn để sau này dù có chuyện gì xảy ra em cũng cố gắng chịu đựng để con em không phải giống như em, nhưng cố gắng từ một phía thì vẫn chưa đủ đúng không anh. Em tin vì em và vì con của anh, anh sẽ cùng em cố gắng.


Là con gái ai cũng thích lãng mạn có thể hôn nhân sẽ khiến con người ta sống thực tế hơn, nhưng em vẫn muốn anh thực hiện một vài mong muốn nhỏ nhoi của em để có thể giữ cho tình yêu của chúng mình lâu bền hơn. Ví như thỉnh thoảng hãy nói những câu yêu thương hoặc thỉnh thoảng anh sẽ tự cắm một lọ hoa hồng đỏ trong phòng của mình. Em không bắt anh phải hàng ngày nấu cơm cho em ăn nhưng em mong, anh sẽ là phụ bếp của em, đừng suốt ngày xem ti vi hoặc chơi game vì những việc ấy đó không có lợi cho sức khỏe bằng việc anh phụ bếp với em đúng không anh, cũng là vì em muốn tốt cho anh mà. Rồi thỉnh thoảng tự tay anh vào bếp nấu một bữa cho cả nhà, khi em đi làm về nhìn thấy anh đang loay hoay bếp núc với chiếc tạp dề trông anh đáng yêu biết bao. Có thể không thường xuyên những em muốn cuối tuần cả nhà mình cùng nhau đi chơi ở đâu đó, anh có thấy như vậy hạnh phúc lắm không. Cũng bởi vì thời gian mà cả gia đình em được sống trong một mái nhà nó rất ít ỏi và bố em cũng khá trầm tính nên chẳng bao giờ em thấy bố mẹ em to tiếng với nhau cả, mà cũng chưa bao giờ bố em nói nặng lời với mẹ em cả nên em chẳng quen với việc đó đâu và em cũng khá là mỏng manh nên việc nặng lời thôi chứ chưa nói đến đánh đập hay chửi bới cũng đủ làm em bị tổn thương rồi, em cũng không muốn con cái phải nghe những lời không hay hoặc chứng kiến những cảnh không hay nên dù có chuyện gì thì cũng không nên cãi cọ trước mặt con. Khi một trong hai đang tức giận thì đối phương phải im lặng cho đến khi người kia nguôi giận bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, vì trong lúc nóng nảy rất dễ lỡ lời, mà lời nói khi nói ra không thể rút lại được nữa.


Nãy giờ em chỉ mới nói về những yêu cầu của riêng em giờ về phần anh. Có thể anh là người ham mê bóng đá, em thì cũng không mê cái bộ môn thể thao vua này cho lắm nhưng nếu vào mùa giải em sẽ thức xem bóng đá cùng anh, em sẽ tự tìm hiểu về luật lệ bóng đá như thế nào để không hỏi anh những câu ngây ngô làm ảnh hưởng đến việc anh xem bóng đá. Khi anh cảm thấy đói em sẽ nấu bữa phụ cho anh ăn. Thỉnh thoảng anh muốn ra ngoài thay đổi không khí xem thì em sẽ ở nhà chờ anh về, nhưng nhớ là thỉnh thoảng thôi nhé. Những chiều hè đi làm về nóng bức anh có thể uống bia cùng bạn bè những nhớ là em vẫn ở nhà đợi khi nào anh về em mới ăn cơm.


Đó là một vài điều em muốn nói với anh trước khi mình quyết định đi cùng đường với nhau em tin anh sẽ làm được đúng không anh!




Thân yêu!


:x Vợ bé nhỏ