Anh nói anh bận, anh bị stress, bị công việc cuốn đi mất rồi, anh không muốn gặp em, anh cũng chẳng còn thời gian cho em nữa. Anh ạ! Yêu thương ấy mà không phải là công việc nhất thời khi người ta rảnh rỗi, để rồi khi bận rộn có thể tạm gác nó qua 1 bên, bỏ mặc nó đấy, bận xong đã rồi từ từ tính tiếp. Yêu thương là khi anh dù không muốn, không có thời gian nhưng cũng không thể loại bỏ nó ra khỏi mối quan tâm của anh được. Anh chẳng thể ngừng quan âm và nhớ nhung dù có trăm công nghìn việc đang chờ đợi anh. Yêu thương ấy mà là một cảm giác khiến anh chẳng thể làm được việc gì ra hồn nếu như anh không chăm sóc hay cố tình lãng quên nó. Vậy mà anh nói anh gặp công chuyện, anh mệt mỏi, nhưng lại không hề muốn chia sẻ với em. Rõ rằng yêu thương của anh đã ko hề có em ở trong đó. Trái tim của anh đã không lựa chọn em rồi.


Nguồn:http://radio.vnmedia.vn/Listen.aspx?title=nhat-ki-tinh-yeu--nkty-29-nhung-hen-ho-tu-nay-khep-lai&cid=32&rid=1972