Gửi chị - Người yêu cũ của người yêu đã thành cũ của em...
Gửi chị,
Em biết chị chặn facebook em lâu rồi, mà cũng không hiểu vì sao? Hai chị em cùng vì một người đàn ông mà khổ. Nếu là em thì người em chặn FB sẽ là anh ấy không fải chị. Em đã từng rất quý chị và em chưa từng cố tình chen vào giữa 2 người. Chỉ là em yếu lòng nên đã để anh ấy tán đổ sau mấy tháng trời và tin tưởng những lời anh ấy nói rằng hai người đã hoàn toàn dứt khoát. Em đã tin chị ạ, giá mà em không tin lời anh ấy nói thì chị em mình cũng không khó nói với nhau nhỉ?
Em biết chị biết chuyện bọn em đã chia tay, nhưng hẳn chị không biết vì sao em một mực không tha thứ khi anh ấy xin lỗi và muốn làm lại với em 2 lần rồi? Hẳn là anh ấy sẽ chẳng nói lỗi ấy là có liên quan đến chị. Vì em biết 2 người còn qua lại, không chỉ dừng ở mức bạn bè, mà là hơn thế nhiều nữa, anh ấy đã thú nhận đã mềm lòng như thế. Em ích kỷ nên em sẽ không chấp nhận người đàn ông của mình không rõ ràng như thế, lăng nhăng khi đang có tình cảm vs em . Em ko mềm mỏng lạt mềm buộc chặt được như chị. E nghĩ là vậy.
Em buông anh ấy là 1 chuyện,không fải vì em không có tình cảm, em không yêu, em không giữ,mà em thú nhận anh ấy đã làm em yêu được anh ấy, chấp nhận và bao dung nhiều thứ cho anh ấy hơn em tưởng. Em cũng đã cảm nhận được tình yêu của anh ấy , anh ấy chọn em muốn giữ em, nhưng có điều anh ấy cắn rứt lương tâm lại là chị. Anh ấy từng nói vs em, anh ấy không muốn để chị shock, muốn để chị dần quen với mọi chuyện. Em đã để anh ấy được tự quyết theo cách của mình nhưng anh ấy lại bị mềm lòng trước chị , Có lúc đi vs em, chị nhắn tin hay gọi đt anh ấy cũng đều tự nói vs em nên em hiểu việc người ta giải thích với mình vì người ta không muốn mình hiểu lầm,muốn giữ mình,nên em ko để tâm quá nhiều. Việc qua lại của 2 người, anh ấy cũng thú nhận vs em, người đàn ông ấy không giấu được cái gì cho mình cả chị ạ và nó làm tổn thg em. Bọn em có xích mích 1 lần rất to trước khi đi chơi, cũng chỉ vì anh ấy áy náy do chị trách móc anh ấy không đi với chị. Rồi em đã buông anh ấy, anh ấy đã ko nề hà làm hòa, dỗ dành em cả 1 buổi tối, ôm chặt em ko buông. Lúc ấy,sao thấy cái con người mạnh mẽ em biết không fải là kẻ đang đứng trước mặt em. Sau đó,anh ấy như thành 1 con người khác, hồ hởi chuẩn bị cho vụ đi chơi xa, cả chuyến đi thực sự rất hạnh phúc, vui vẻ lắm chị ạ, nó để lại nhiều kỉ niệm đến mức có lúc anh ấy cũng sến sẩm mà ngồi mở ảnh xem đi xem lại. Rồi anh ấy nhiều lúc chẳng ngại làm nhg việc thật ngốc như 1 đứa trẻ con chỉ để chọc em cười hay để em không giận, nửa đêm cũng chẳng ngại chạy qua tận nơi chỉ để gặp em, ôm em một cái rồi về ngủ. em biết người đàn ông ấy yêu em chị ạ.
Em biết chuyện 2 người từng yêu nhau một thgian không fải ngắn, hẳn là dài hơn em với anh ấy bây giờ. Thật khó khi không thể đến đc với nhau, em đã từng thắc mắc và động viên anh ấy vượt qua rào cản , vì không fải dễ để tìm 1 người cảm thấy phù hợp. Em thực sự rất tiếc, chị đừng nghĩ vì em muốn tạo ấn tượng hay này nọ mà cố tình tỏ ra thế với anh ấy. Vì em vốn không hề có cảm tình ban đầu vs anh ấy, em cũng không mở cơ hội để anh ấy tán tỉnh, anh ấy còn từng nghĩ em kiêu, lạnh lùng này nọ cơ đấy. Rồi bằng những việc anh ấy làm, thứ anh ấy thể hiện, em đã bị cảm động nhẹ dạ mở lòng mình. Hồi đầu em chỉ cảm nhận đc anh ấy là con thú bị thương vì những cô gái hám tiền của đã làm anh ấy nghĩ tiêu cực về phụ nữ. Rồi vì e biết chuyện 2 người,nên anh ấy luôn cảm thấy j đó áy náy vs em, anh ấy thấy có lỗi. Nhưng em chấp nhận yêu anh ấy là em đã chấp nhận mọi thứ thuộc về con người anh ấy, chấp nhận anh ấy có quá khứ nhưng ngoại trừ việc lừa dối em chung đụng vs ng khác. Em thương anh ấy, vì em hiểu a ấy đang sống chung với bản án chính lương tâm của anh ấy, vì anh ấy không muốn có lỗi với em, nhưng lại không biết fải làm gì để ko áy náy với chị. Ngần ấy tuổi đầu cho 1 người đàn ông em từng nghĩ là mạnh mẽ chững chạc lắm mà hóa ra thiếu sự quyết đoán đến vậy. Cũng tại vì anh ấy nặng tình,muốn mọi thứ hoàn hảo, không muốn mất lòng ai, nhưng lại ko biết bản thân muốn gì và cần fải làm gì cho đúng. Chứ 1 ng đàn ông quyết đoán họ sẽ dứt khoát được dù có fải cố ép bản thân, anh ấy không làm đc. Em buông vì em ko muốn anh ấy trong tình trạng như thế, để anh ấy đc tĩnh lặng, suy nghĩ những thứ anh ấy muốn làm. Khi yêu, em sẽ nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho mình, vậy nên dù em có tổn thương em sẽ vẫn mạnh mẽ mà không khiến người ta fải khó xử vì mình. Ng đàn ông ấy thiếu đi 1 thứ mà người đàn ông nào cũng cần có đó là BẢN LĨNH để GIỮ LẬP TRƯỜNG. Nếu anh ấy làm đc có lẽ cũng đã không buông chị để đến vs em, đáng ra em nên hiểu điều này sớm hơn để không vướng vào khiến chúng ta thật khó xử.
Em tâm sự điều này cũng chẳng biết vì điều gì, coi như sự rãi bày cho những gì em hiểu về anh ấy và chị. Em nghĩ chắc chuyện gì giữa bọn em chị cũng đều biết, nhưng cũng chỉ từ 1 phía thôi. Em là 1 đứa vốn rất rõ ràng và thẳng thắn quan điểm,cũng ko dễ để buông tay khi em đã lựa chọn đến nhưng nếu 1 khi em đã tạo nhiều cơ hội để có thể hàn gắn mà ko được thì em sẽ buông thật sự mà ko hề nuối tiếc dù có đau lòng.
Có vẻ như anh ấy đang chọn nghiêng về fía chị, điều này thực sự là 1 cơ hội tốt, 2 người còn yêu nhau, hãy cố để có đc hạnh phúc. Em ko thù hận chị cũng như anh ấy, em cg không fải không đủ kiên nhẫn và tình yêu cho anh ấy nhưng em đã dung túng quá nhiều, bao biện cho anh ấy quá nhiều. Và với em những chuyện xảy ra em khó lòng chấp nhận đc. Hi vọng ba người sẽ được hạnh phúc!