Đây sẽ là lần cuối cùng em viết về anh, với vai trò là người yêu cũ. Thật sự em đã cố gắng để quên, nhưng điều đó không đơn giản. Sẽ chẳng có gì để nói nếu hôm nay em ko vào mạng Search số điện thoại của anh.
Em ko biết mình làm thế để làm gì, nhưng kết quả tìm được làm em bất ngờ. Em dụi mắt coi cho kĩ kẻo sợ nhìn nhầm. Có rất nhiều trang rao vặt được hiển thị, số điện thoại anh cmt ở dưới những tấm hình hot girl 9x, ghi những nội dung trần tục, những nội dung khao khát tìm người yêu, người tình, người qh kín đáo. Nó mới được đăng rải rác từ tháng 8 tới tháng 12 này. Từ giọng văn, câu chữ của anh ko lạc vào đâu được, duy chỉ có cái tên, khi thì anh lấy tên mình, khi thì lấy tên người khác.
Anh mới lấy vợ, anh có tiền, có quyền, anh thiếu cái gì mà sao anh phải làm như thế? Em tìm thấy cả số điện thoại của anh ở WTT, ở diễn đàn eva với một cái tên trần tục khi anh gửi tin nhắn công khai cho ai đó và ko quên kèm theo ghi chú "anh sẽ làm cho em vui", những từ ngữ như của một kẻ nghiện đang van nài người khác....
Ngày còn yêu nhau, em có lần tìm thấy nick anh ở những nơi chát ko lành mạnh, em nhắc nhở, anh nói hồ sơ còn lưu lại thời anh chưa có người yêu - bây giờ anh không thế. Anh hỏi em sao tìm được, em đã bảo anh rằng nếu anh làm cái gì đó đen tối, thì tốt nhất đừng dùng chính số điện thoại của mình, chính Email làm việc của mình, thế nhưng bây giờ anh vẫn lặp lại.
Em chả biết anh là người thế nào nữa. Trong mắt gia đình, đồng nghiệp anh là người gần như "hoàn hảo", anh khiến chị em đồng nghiệp phải mê mệt dù đã có chồng hay chưa, anh lịch thiệp, anh đẹp trai, anh Tài và có tâm, anh là sếp của bao nhiêu người. Anh có biết rằng những thông tin trên mạng nó sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh như thế nào nếu ai đó muốn lật đổ anh hay ko?
Ko tin vào những gì tìm thấy, cũng sợ ai đó "hại" anh nên em đi mua 1 chiếc sim, 9h45 gửi 1 tin nhắn: Đại loại là em thấy số anh ở trang này, em ở chỗ này, em có nhu cầu kết bạn. Anh gọi lại ngay, cái giọng của anh ko lạc vào đâu được rồi, em dập máy.
Em muốn hét lên thật to, em thấy buồn cho cuộc đời của mình. Sao em lại yêu một người như anh để giờ nghĩ về quá khứ em thấy ghê sợ. Lúc chia tay em nói với anh rằng: Dù sau này yêu ai, yêu người thế nào đi nữa cũng phải sống thật tốt, chứ ko rồi lại mang tiếng em: Cái thằng như thế mà mày cũng từng yêu à, thì em xấu hổ. Em thấy lãng phí một năm của mình vì nghĩ về người như anh - mà thực sự em đâu phải đứa ngu dốt hay thế nào?
Tự dưng em nghĩ về cuộc sống của chị - người anh gọi là vợ, rồi lại nghĩ đến các chị trong box gia đình có chồng ngoại tình, chồng thế này thế kia. Người ta nói với em: chị (vợ anh) mèo mù vớ cá rán, chuột xa chĩnh gạo...
Em hỏi anh, anh thiếu cái gì, khao khát cái gì chứ. Anh bảo anh là Đảng viên mẫu mực cơ mà, họp tổng kết năm nào anh chả được đưa ra hội đồng để khen thưởng, vợ anh tối nào chả ở nhà có đi đâu đâu, sao anh đến mức như này cơ chứ..., anh ko biết xấu hổ là gì à?
Em ko định viết đâu, nhưng vì em search được thông tin của anh trên này nên em mong anh sẽ đọc.
Thôi chả viết nữa, cảm ơn cuộc đời đã kéo em thoát khỏi con người anh!