Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
d
Dolly_elfx1102
12 năm trước
Báo cáo
>"
Thật sự thì hôm nay em cứ phải luôn suy nghĩ về chuyện này nên chẳng thể nào tập trung hoàn thành bài thi kết thúc môn được :"<
================================================
Chuyện là hôm qua, n.y của em có đi 1 buổi tiệc của đám bạn, sau đó thì có một nhỏ trong nhóm làm mất chìa khóa phòng trọ nên đã khóc-<
nếu bình thường là em thì em sẽ bảo nhỏ đó đi tìm thợ khóa để mở ổ rồi ngày mai ra ngoài mua ổ khóa khác
>nếu bình thường là em thì em sẽ bảo nhỏ đó đi tìm thợ khóa để mở ổ rồi ngày mai ra ngoài mua ổ khóa khác>- Vậy mà chẳng hiểu sao một nhóm hơn chục người không ai nghĩ tới phương án đó nên đã dẫn nhỏ ra 1 khách sạn cho nhỏ nghỉ tạm 1 đêm, bạn gái đó cảm thấy sợ nên níu áo n.y em cùng vài người khác ở lại ngủ qua đêm cùng-<
điều này thì em hơi ngạc nhiên
>điều này thì em hơi ngạc nhiên>-. Chẳng hiểu n.y em snghi~ thế nào mà quyết định cho cô bạn đó ngủ lại ở nhà mình qua đêm.. N.y em gọi cho chị gái để xin cho bạn đó nhưng chị n.y em không bắt máy.. Cuối cùng thì có 2 bạn nam ở lại cùng với bạn nữ đó, em nghe bảo là ở qua đêm luôn cho bạn đó đỡ sợ
===============================================
Nghe kể lại thì em thật sự rất tức giận, tại sao một phương án gọi thợ khóa dễ dàng vậy không ai nghĩ ra mà lại nghĩ cái cách dẫn bạn đó về nhà ngủ.. nhưng làm em rất khó chịu
Khi tâm sự với bạn trong lớp thì bạn đó nói chuyện đó là bình thường thôi..
Có thật là suy nghĩ như vậy bình thường không ạ
:-< bây giờ e không muốn chấp nhận chuyện này nên đã không tl đt của n.y em vì không biết phải làm sao, nếu là các mẹ thì sẽ giải quyết như thế nào ạ
Mong mọi người cho em lời khuyên.. :(
Quảng cáo
Lên đầu trang