Cả nhà ơi, tư vấn cho mình với, mình tự giận mình quá và chả biết phải làm sao nữa. Chuyện của mình thế này:
Mình và anh yêu nhau hơn 3 năm cũng nhiều sóng gió. Đợt vừa rồi do công việc của anh quá bận rộn (anh đang phụ trách 1 dự án lớn và đang chịu sức ép về tiến độ). Mình chỉ biết thế qua các đồng nghiệp của anh. Mọi người bảo anh còn không có thời gian để ăn và ngủ nữa. Vì thế, mình phải chờ rất lâu anh mới trả lời tin nhắn của mìh, cuộc gọi thì thường để nhỡ, mà trả lời tin nhắn thì cụt lủn. Nhiều lần như vậy quá, mình phát điên lên được và khi chờ không thấy anh trả lời tin nhắn là mình liền nhắn tin liên hồi trách móc, giận hờn. Và kết quả là anh im lặng hòan toàn. Thế là lại chiến tranh. Việc này lặp đi lặp lại 3 lần liên tiếp. Bây giờ, anh ấy nói với mình rằng anh ấy không muốn gặp mình, chả thấy nhớ mình gì hết và muốn được yên thân. Anh ấy nói rằng vẫn còn tình cảm với mình nhưng chả biết nó trốn đi đâu nữa anh chả tìm thấy được. Và bảo rằng để cho anh ấy thời gian, bảo mình nghĩ xem làm thế nào để anh ấy tìm lại cảm giác yêu như ngày xưa, như cái ngày mới gặp nhau ấy.
Mình đã suy nghĩ và quyết định không làm phiền anh ấy nữa để anh ấy tập trung vào công việc. Nhưng liệu sự im lặng của mình có làm anh ấy nghĩ lại và thấy nhớ mình nếu không thấy mình liên lạc nữa không??? Liệu anh ấy có còn yêu mình nữa không?? Im lặng đến bao giờ là đủ?? Mình nhớ anh ấy lắm và phải khó khăn lắm mới kiềm chế để không nhắn tin gọi điện cho anh ấy. Cảm ơn các bạn thật nhiều.