Lâu rồi, không còn ai dám kể chuyện ngoại tình của bản thân trên web này. Tôi muốn kể lắm, muốn kể lâu rồi, tạo 3 cái nick mà rồi lại thôi, chắc rồi sẽ bị ném đá nhiều lắm.


Không phải kể để mọi người góp ý về câu chuyện ngoại tình đó là tôi nên làm thế nào, vì mọi chuyện đã qua cao trào rồi. Giờ gọi là hậu thiên đường.


Hậu quả của câu chuyện đã qua quả thực là không có, không ảnh hưởng gì đến gia đình (chồng tôi không hề biết chuyện, bạn tôi chưa có gia đình, chưa có người yêu). Giữa chúng tôi bây giờ vẫn còn liên lạc với nhau qua điện thoại hoặc nhắn tin như những người bạn bình thường. Nhưng tôi không còn là người như trước kia tôi quen T nữa (tôi tạm gọi bạn tôi vậy).


Những gì tôi vật vã trong tháng ngày qua chỉ là một câu hỏi "tôi lên sống, lên làm gì tiếp theo đây".


Quả thực tôi cũng chẳng biết kể tiếp thế nào nữa.


Tôi sai chắc chắn là tôi sai rồi, nhung tôi không ân hận, không day dứt, không bị dày vò vì có lỗi với chồng. Tôi chỉ không biết tôi lên thế nào với cuộc sống tiếp theo của tôi thôi