Góc "deep" nho nhỏ - mỗi ngày một post chia sẻ những ngẫm suy cuộc sống ^_^
Mình quyết định lập topic này sau một thời gian ngắn tự viết blog nho nhỏ nhưng toàn ủ để dành cho một mình mình xem. Mình có một trang Facebook ẩn, lập ra cũng với tên như trên topic, với mục đích ban đầu là....vừa bán bánh quy vừa chia sẻ câu chuyện, kết nối với các tâm hồn cùng "tần số", về những điều nho nhỏ hằng ngày nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa.
Thỉnh thoảng, mình hay "bị" bạn bè trêu là "lên cơn deep", tức nói/viết mấy lời súc tích sến sến. Vì vậy mà mình đặt nên cho nơi này là GÓC "DEEP" NHO NHỎ, để ở đây mình được tự do nói, và hy vọng - bằng hy vọng mỏng manh nhỏ xíu nhất, là sẽ có nhiều bạn / anh / chị đồng điệu cùng đọc, cùng sẻ chia.