Mình mong khi đọc bài này các mẹ đừng ném tạ vì mình biết mình ko đúng
Số là cách đây 2 năm mình có một cô người yêu.Bạn ấy là con gái cô giáo dạy anh văn của mình.Chuyện bọn mình hầu hết là từ cô ấy và cũng do cô giáo mình tác động vì gia đình mình và gia đình cô ấy rất thân nhau,mình lại là đệ tử cưng của cổ.Mình thì lúc ấy ko có ai nên cũng chấp nhận.Dù biết cô ấy thực sự yêu mình nhưng mình cũng ko nghĩ sẽ có ý định lâu dài vì mình thấy gia đình cô ấy hơi phức tạp (bố cô ấy bỏ mẹ con cô ấy theo người khác),mẹ cô ấy phải một mình nuôi cô ấy và em gái,và gia cảnh cô ấy kém khá xa so với nhà mình =.=.
Tính cô ấy tuy dịu dàng,đảm đang nhưng hơi hướng nội,ko phải tuýp con gái mình thích.Yêu đc gần 3 năm thì mình gặp một cô gái mà mình cảm thấy tương đồng về nhiều mặt với mình,gia cảnh cũng tương xứng với lại học vấn cao hơn ny mình(ny mình học ngoại ngữ như mẹ cô ấy,người kia học Y).
Cô ấy sau một thời gian cũng có tinh cảm với mình vì tính mình ga lăng,chu đáo,lại biết quan tâm nhiều người.Mình đã định nói chia tay người yêu nhưng lại ngại gia đình,bạn bè(vì ba mẹ,bạn bè mình rất thik cô ấy,cô giáo của mình cũng luôn coi mình như con rể).Vì vậy mình luôn phân vân.
Tình cờ sau đó mình lại đc biết chuyện trên lớp đh của cô ấy đang có người theo đuổi cô ấy(do mình đi học xa,còn cô ấy ở lại quê học nên mình có nhiều chuyện ko biết).
Vậy là hồi về mình xin đc yh người đó rồi làm quen rồi khuyến khích +chỉ đường nó kua ny mình(đương nhiên mình ko nói mình là ai).
Mặc dù chưa thành công lắm nhưng nó cũng đã rủ đc ny mình đi xem phim mấy lần(cái này vì ny mình thấy tội thằng đó nên chịu đi chơi là chính chứ ko nhận quà 14-2 hay 8-3 của nó) .Đương nhiên là cô ấy giấu mọi người chuyện đó vì sợ mình biết.
Sau mình về quê lựa đúng lúc em ấy vừa nhận lời đi coi phim với thằng đó xong thì rủ em ấy.Mình biết ny mình rất sợ làm người khác buồn nên ko dám hủy hẹn với thằng đó và giả đò bận nên hẹn mình khi khác.Mình cũng nhận lời rồi sau mua 3 vé rủ thêm em gái+con bạn thân của 2 đứa đi đúng rạp ấy,giờ ấy và lựa chỗ cũng ko xa chỗ 2 người đó lắm.
Và "tình cờ" 3 đứa thấy em ấy và thằng đó đi với nhau dù bảo mình là bận việc trc đó.Sau đó về mình chia tay cô ấy với lý do là đã mất tin tưởng nơi cô ấy,rằng mình ko thể yêu 1 người mình ko còn tin nữa.
Và nhờ em gái cô ấy và con bạn thì mình vô tội trong mắt mọi người.
Nhưng mình ko ngờ sau đó bạn bè cô ấy,em gái rồi mẹ cô ấy trách cô ấy rất dữ dội.Cô ấy bị trầm cảm suốt mấy tháng rồi còn định tự tử nữa.
May mà mình cũng cô gắng động viên rồi thuyết phục gia đình,bạn bè cô ấy và cả cô ấy theo kiểu chuyện xảy ra ko phải lỗi ai,,mình ko hề trách cô ấy,chỉtại mình ít quan tâm cô ấy và 2 đứa vẫn sẽ là bạn....Nhờ vậy mà mọi việc tạm ổn,2 đứa mình giờ là bạn,con người kia cũng cảm động vì sự "cao thượng" của mình nên 2 tháng sau đã cặp với mình và bọn mình yêu nhau cho đến giờ.
Cái mình áy náy nhất là ny cũ mình sau chuyện đó ko hề quen với ai nữa.Mới đây em gái cô ấy còn kể với mình là cô ấy viết trong nhật kí là sẽ ko yêu ai khác ngoài mình nữa,nếu mình lấy vợ thì cô ấy sẽ đi tu.
Mình hiểu ny mình ko phải bốc đồng mà ghi thế.Mình mong các mẹ giúp mình làm sao để cô ấy mở lòng với người khác.Trừ việc bắt mình nói thật ra nha.