Chào các bạn, anh chị!
Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Rất mong mọi người cho ý mình một lời khuyên!
Bạn trai mình bị bệnh yếu sinh lý. Anh ấy lo ngại điều đó có ảnh hưởng tới khả năng có con của Anh ấy nên không muốn mình phải khổ cả đời vì Anh ấy! Mình nói dù thế nào mình vẫn sẽ ko bao giờ dời xa nên đã động viên Anh ấy đi chữa bệnh. Xin nói trước với các bạn, dù yêu nhau đã lâu, nhưng bọn mình chưa bao giờ vượt quá giới hạn và trước khi nhận lời yêu Anh, mình cũng đã biết bệnh lý của Anh.
Việc chữa bệnh đòi hỏi phải có sự kích thích của bàn tay nữ giới lên "chỗ đó" mới có hiệu quả bởi bẩm sinh Anh đã bị bệnh đó rồi. Anh ấy nói với mình điều này nhưng ko có ý nhờ mình làm. Thú thực, gia đình mình cực kì phong kiến, bố mẹ mình vẫn dạy con cái phải có chừng mực, đứng đắn trong quan hệ nam nữ nên mình không nghĩ tới khả năng này. Mình đã cố gắng khuyên A cưới mình đi, để mình có đủ điều kiện và tâm lý giúp A chữa bệnh nhưng A ko nghe, nói rằng A ko muốn đời mình bất hạnh. Mình không biết làm sao nữa: 1 bên là gia đình với khuôn phép, 1 bên là người yêu. Bảo A đi tìm gái điếm làm cho cái việc đó thì thà chết còn hơn.
Sao tìm 1 cách vẹn cả đôi đường sao khó quá!
Mọi người giúp mình nhé!
