các bạn ơi giúp mình với.


hồi trước có một anh theo đuổi mình, nói chung mình cũng thích sơ sơ thôi nhưng mà sau này gặp phải một chuyện kinh khủng là mình bị kim tiêm ở ngoai bến xe.


suốt thời gian đó mình rất suy sụp và đi nhà nghỉ hai lần. lần đầu là mình cố ý đi, nhưng lần thứ hai anh nói mình là sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, lần đi này là lần cuối, và anh ấy sẽ không làm gì mình nữa nên mình đã đồng ý đi. anh ra đón mình khi mình về nhà, đợi mình 3 tiếng giữa đêm trong giá trời lạnh buốt. rồi chở mình 30 cây số về nhà nhưng vì giữa trời tối nên mình không dám về vả lại anh cũng nói sẽ không làm gì nên tôi đã tin tưởng anh đi vào nhà nghỉ lần 2, nhưng không như mình nghĩ, làm gì có chuyện vào nhà nghỉ mà không có chuyện gì xảy ra nên mình khóc huhu. sau đó bắt anh ta phải mặc lại hết quần áo cho mình.


sau này mình có nói anh thì anh nhận là anh ấy chỉ lợi dụng mình lúc mình mềm yếu, anh xin lỗi vì đã quan hệ với mình khi mình gặp khó khăn nhất. trong 3 tháng mình chờ đợi và đi xét nghiệm thì anh là người quan tâm cho mình lo lắng cho mình, lúc có kết quả mình cũng không dám đi coi vì sợ nhìn kết quả nhưng anh đã tiếp thêm sức mạnh cho mình, cho mình cảm giác luôn có anh ở bên cho dù có chuyện gì đi nữa. nên mình đã dám coi kết quả cuối cùng mình cũng không bị HIV


khỏi phải nói mình mừng như thế nào nhưng lúc này mình lại phân vân về tình cảm của mình nhất, mình không biết xác định tình cảm của mình ra sao nữa. và cũng trong lúc này anh rời bỏ mình nên mình càng không biết suy nghĩ về anh như thế nào. liệu mình là sao đây và sao anh phải làm như vậy với mình, thực ra thì có yêu mình bao giờ không? mọi người giúp đỡ mình với. mình cảm thấy thực sự nhớ anh ấy và yêu anh ấy, nhưng mình không biết nghĩ như thế nào nữa, mình chỉ biết khi anh không dùng Đt nữa thì mình cảm thấy như mình mất cái gì đó lớn lắm.