Số là mình làm việc ở bộ phận kinh doanh, lần đó ông ta xuống sửa máy cho một chị trong phòng mình, tình cờ máy mình cũng trục trặc nên mình nhờ ông ta sửa giúp, sau đó biết ông ta làm chung văn phòng với mình chỉ khác lầu bộ phận, nên mình cũng chào hỏi xã giao 1 2 lần gì đó, có lần tình cờ mình đi về thì gặp ông ta, ông ta nói nhà gần khu mình ờ, nên mình đi lấy xe, rồi về cùng với ông ta, vừa đi vừa nói mấy chuyện phiếm vui vui cho mau đến nhà, ... sau lần đó thì mình cũng ít gặp ông ta, một phần vì công việc khác nhau, phần vì qua cách nói chuyện của ông ta mình cũng thấy không hợp, và lại mình cũng cảm thấy ông ta có gì là lạ - trực giác phụ nữ - nên chủ động tránh vì mình là ngừơi cũng đã có gia đình rồi, chuyện chỉ có thế thôi, thế mà sau đó ông ta nói mình yêu ông ta, rồi cả thèm chóng chán, rồi lăng nhăng ... hễ ai đến gần mình là ông ta tìm cách bêu rếu mình, ông ta còn nói trong 1 message là, ông ta sẽ làm mình phải cô đơn đến mức không còn ai và cuối cũng sẽ phải chọn ông ta ?! Mình tức quá về kể cho anh xã nghe, anh xã bảo đi gặp nói chuyện phải trái với ông ta, nhưng ông ta làm việc gì cũng thập thò lén lút, có bao giờ làm việc gì mình nắm đựơc đuôi đâu, nói đến thế nào ông ta cũng chối bay chối biến, dạo gần đây, ông ta còn gửi cho mình cả đống thư nặc danh, núp dứơi tên con gái, vào trang cộng đồng mình đang quản lý, chửi mắng mình đủ điều, ... thậm chí ngay cả hôm trứơc khi tình cờ mấy chị trong công ty gặp anh xã đến đón mình, mình giới thiệu, các chị ấy nhìn mình với con mắt ..., mình cũng muốn giải thích mà giờ sợ "há miệng mắc quai" quá, mà cứ thế này mình điên lên mất, mình phải đối phó thế nào với loại ngừơi này đây ???? Cứ thế này vô công ty mình sẽ căng thẳng mà chết mất ... Các mẹ giúp mình với, mình cảm ơn vô cùng ...
Loại người này đáng ghét vậy. Chị xử luật rừng với hắn đi:Battin ey::Battin ey::Battin ey: chị mang bằng chứng đến, ném vào mặt của tên đó và làm ầm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
em cố gắng giữ thể diện cho tất cả, rốt cuộc là càng lúc hắn càng lấn tới, cho nên em...
Có bao nhiu cáihọ gửi cứ mang đến cơ quan mà dán lên bảng ý - kèm theo lời ghi chú xem có...