:( Chào các bạn, hôm nay mình muốn hỏi các bạn vấn đề về tình yêu của mình


Mình và anh ấy quen nhau 5 tháng, anh ấy là người rất tốt và rất yêu mình , lúc thứ 3 tuần này mình và anh ấy hẹn nhau coi phim đây là lần đầu tiên gặp mặt , 2 đứa gặp và thấy rất hài lòng về nhau , tụi mình còn nắm tay rất chặt và khen nhau rất nhiều . R lúc tối khi mình về thì anh ấy vẫn còn trong đó lúc mình về mình thấy anh ấy rất lạ , cứ seen tin nhắn rất nhanh mà không thèm trả lời, khi mình hỏi mới trả lời, tối cũng chúc ngủ ngon như thường lệ, rồi đúng hôm nay anh ấy nói " Chúng ta chia tay tạm thời nhé, anh thấy ta k hợp" mình mới thấy lạ, mình 17t anh ấy 21t anh ấy là người k xem trọng tuổi tác khi yêu mà lúc nói chia tay anh ấy bảo "Anh thấy em còn nhỏ quá lúc này chưa thích hợp" thì mình đoán ngay là lúc gặp mặt lần đầu sau khi mình về có lẽ lúc anh ấy ở lại anh ấy đã nhận được tin nhắn của ai đó chẳng hạn , anh ấy đã bỏ làm để được đi chơi cùng mình thì nguy cơ anh ấy bị mẹ bắt ép chia tay với mình là rất cao . 12h45 lúc nãy mình có hỏi "Anh còn yêu em đúng không?" anh ấy nói "anh còn yêu em" mà lúc mình hỏi tại sao anh lại còn đòi chia tay thì anh ấy lại láng qua chuyện khác và nói "lớn lên em sẽ hiểu" , mình bảo "nếu anh muốn chia tay thì anh hãy xóa sdt và fb em đi" anh ấy không chịu xóa. Và mình đang phân vân chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vào hôm anh ấy ở lại ? Có phải anh ấy bị gia đình ép chia tay với mình vì mình còn nhỏ không? Mình hì minh biết anh ấy rất yêu mình nhưng tại sao lại như vậy ? :( Anh ấy k quan trọng tuổi tác và bề ngoài :( ai có thể đưa ra câu trả lời giúp mình chứ? bây giờ anh ấy cứ seen rất nhanh cứ như đợi tin nhắn của mình mà không dám trả lời vậy, thiệt sự mình buồn và khóc rất nhiều :(