Lần đầu viết bài, mình khônng biết trình bày như thế nào cho ngắn gọn cả,chỉ biết theo cảm xúc của mình, mmoij ngừoi cố gắng độc và chiaw se với mình với nhé!


Những ngày gần đây giấc ngủ của mình không còn trọn vẹn và có hôm mất hẳn.Mình yêu anh ấy gần 1 năm rôi.Cách đây 2 tháng bọn mình chia tay nhau được 1 tháng thí quay lai vì vẫn còn yêu nhau.Lý do chia tay nói là do cả 2.Về phần mình thí khi anh ấy yêu mình, anh ấy quan tâm chăm sóc cho mình rất nhiều, mình lại vô tư quá (vì là mối tình đầu của mình) nên mình trở nên kiêu và nhiều khi không tôn trọng tình yêu của mình, dù biết chắc chắn là mình yêu anh ấy và không hề yêu người khác. Còn về anh ấy, anh đã cho mình 1 tình yêu màu hồng, 1 đứa chưa yêu ai bao giờ thì cảm nhận tình yêu đẹp lắm, mình hỏi anh ấy là ngày xưa yêu ai chưa thì anh ấy bảo chỉ yêu qua loa chứ không có gì cả. Mình càng tin và càng yêu anh ấy nhiều lắm. Nhưng rồi 1 ngày mình phát hiện ra qua đọc lịch sử chát của anh ấy, a ấy đã yêu rất nhiều người và làm những người đó rât đau lòng, có người còn có con và phải phá, lúc biết được tin này, mình đau lòng thực sự, tất cả mọi niềm tin và màu hồng của t/y không còn nữa. MÌnh chán không muốn gặp anh ấy, còn anh ấy thì chán vì cái thói đỏng đảnh của mình và bảo với mình chia tay. Mình đã đau khổ 1 thời gian và càng thấy rằng mình đã yêu anh ấy thật sự. Và bọn mình quay lại với nhau. Lúc này mình dành rất nhiều tình cảm cho anh còn lớn hơn anh đã từng dành cho mình, và mình cảm thấy tình cảm anh dành cho mình không nhiều như hồi đầu vì dạo này anh rất nhiều việc.Mình hay cằn nhằn với anh vì sự vô tâm của anh và khiến anh càng gần như sắp xa mình.


Lúc chia tay nhau 1 tháng, anh đã tìm đến 1 cô gái mới quen để lấp chỗ trống nhưng anh bảo rằng anh không thể quên được mình. Mình biết chắc rằng cô ta rất thik anh ấy, hay nhắn tin cho anh, hồi đầu quay lại cô ta nhắn hỏi thăm tình hình anh nhưng anh không nhắn lại, anh bảo mặc kệ, nhắn chán thì thôi.Mình tin anh, và mình còn ngu ngốc lấy mắy anh nhắn lại để thử tình cảm của cô ta dành cho anh thế nào, mình biết 1 điều là cô ta thik anh lắm, còn anh thì không.


Nhưng đợt vừa qua bọn mình cãi nhau nhiều về những chuyện linh tinh, có thể làm anh ấy phát chán mình. Và mình thấy anh ấy nhắn lại cho cô ta tin nhắn nhưng anh xóa hết các nội dung thư đi và thư đến. MÌnh bực mình quá, không nói lời nào rồi bỏ về và bảo với anh là về làm báo cáo. MÌnh buồn và thất vọng lắm. Mình định ko thèm gặp anh nữa, nhưng anh vẫn như bình thường.MÌnh buồn và khóc rất nhiều, ko biết liệu anh còn tình cảm vơi mình nữa ko? Liẹu anh đã có ý gì với cô ta ko? Săp tới anh chuyển tới cơ quan mới ầ làm cùng 1 tòa nhà vói cô ta. MÌnh lo lắng lắm.Mình cảm giác hụt hẫng vô cùng. Mình làm gì vây giờ? Có thế mình viết đây chưa thể hết được nhừn gì đang xảy ra, vì giờ mình thực sự bối rối.