Mình 23 tuổi r, thật sự mình đang băn khoăn không biết nên quen vơi một người lơn hơn minh 9 tuổi k. Mình đã thử chấp nhận ảnh, nhưng từ bỏ, do sợ cách biệt tuổi tác, ảnh chín chan còn mình hơi lông bông, hơn nữa 9 tuổi khác nhau từ tâm lý đen như câu sinh lý, hơn nữa do moi tinh trước đây nên mình hay bị tâm lí sợ trước khi bắt đầu nghiêm túc với ai. Mk nghĩ ít nhất 5 năm nữa mk mới kết hôn, z thì dù ảnh đợi mk 5 năm cực khổ, mà ảnh cũng lớn tuổi rẢnh có cố gắng liên lạc lại w mk sau đó nhưng mk khá dứt khoat từ chối


Đã 3 tháng hồ k liên lạc,( àh sinh nhật mk ảnh có chuc mừng). dao gầnn đây tự nhien mk hay nghĩ về ảnh, và mơ thấy ảnh. Cũng nghe 3 mẹ bạn bè nói 9, 10 tuổi cũng đươc. Mình k biết nên quen người lon hơn 9 tuổi không


Do thât sự mình k sợ ế, do mình cũng kha khá. Nên giờ minh không biet nên quen ảnh lại không hay chọn người bằng tuổi hay thua tuổi nữa. Quan trọng mình k biết mk có thật sự thích ảnh không, nếu không mình sợ mình k bước qua nỗi lo lắng w rào cản tâm lý cũ. Lại làm ảnh đau thêm lần nữa.


Giúp mình với