Mình năm nay 36 tuổi, đã li hôn 10 năm và có một cô con gái nhỏ. Suốt 8 năm qua mình sống một mình nuôi con không người chu cấp, rồi một ngày mình chợt nhận ra là mình rất cần một bờ vai để dựa , mình đã mở lòng đón nhận một tình yêu đẹp. Anh ấy bằng tuổi mình, anh kể đã từng có một đứa con trai bằng tuổi con gái mình nhưng chưa kết hôn, và giờ người con gái đó đã đi lấy chồng con cũng không ở cùng anh ấy. Anh đã từng yêu rất nhiều, trong đó có hai cô gái có thai dẫn về ra mắt gia đình nhưng mẹ anh ấy không đồng ý các cô gái đều bỏ thai và đi lấy chồng, anh ấy đang phải gánh một món nợ khá lớn tầm 400-500 trăm triệu do đánh bài. Thu nhập anh ấy thấp lương được 4,5 triêu /1 tháng, đang ở thuê. Mình đã có cảm giác đây là người đàn ông không tin tưởng được nhưng khi yêu mình đã mù quáng bỏ qua. Chúng mình yêu nhau được một năm rưỡi, một tình yêu đẹp. Chưa bao giờ cãi nhau cả hai đều yêu thương và tôn trọng nhau, tuy nhiên anh ấy ít nói đến tương lai và cũng chưa đưa mình về ra mắt. Anh đối với mình rất hiền, quan tâm từ những điều rất nhỏ, ở bên anh mình không phải làm việc gì anh làm hết, nhiều lúc mình cảm giác như mình nghiện anh ấy, anh luôn nói tình yêu chúng mình là tình yêu ngọt ngào, anh làm việc rất chăm để tăng lương anh phải làm tăng ca rất nhiều, cả năm không nghỉ lấy một ngày trừ một hai lần về quê có việc. Anh thường ít nhắn tin, gần tết 2016 mình giục anh nói chuyện với gia đình. Anh đã nghĩ đến việc chúng mình kết hôn và sang năm sinh em bé. Về quê ăn tết 10 ngày anh không nhắn tin hay gọi điện cho mình(toàn mình phải chủ động). Anh nói gia đình không đồng ý, và chúng mình vẫn tiếp tục yêu nhau, mình còn đang mua nhà để hai đứa ở chung (mình có công việc ổn định và thu nhập tương đối tốt). Sau tết anh có nhiều thay đổi như đặt mật khẩu tin nhắn, mua nhiều quần áo, nhuộm tóc vì tóc anh bạc nửa đầu rồi. Mình hơi ngạc nhiên nhưng không để tâm. Đùng một cái anh về quê rồi dắt lên theo một cô bé sinh năm 90 bảo là đó là người do gia đình chọn, anh đòi chia tay. Mình đồng ý và khóc rất nhiều, mình tôn trọng quyết định của anh ấy vì mình biết anh ấy còn lăn tăn về con của mình( anh đã từng nói nếu mình không có con thì anh và mình cưới nhau lâu rồi). Cô bé ở cùng phòng trọ anh 12 ngày, từ khi chia tay ngày nào anh cũng xuống đứng trước cửa nhà mình khóc, mình bắt gặp một lần. Anh luôn nhắn tin gọi điện cho mình(trước đây toàn mình phải chủ động) anh nói cô bé thích anh vì anh nhiều tuổi và đảm bảo kinh tế cho cô bé đó( cô bé chưa đi làm dù có học đến đại học rồi). Sau khi đưa cô bé về quê anh lên và gặp mình nói hai người tuy ở cùng phòng nhưng anh không có cảm xúc gì nên không động gì vào cô bé cả, anh nói cô bé là do hai bên gia đình ép. Anh yêu mình. Giờ anh đang rất phân vân không biết làm sao. Mình nói em tôn trọng lựa chọn của anh, anh và mình lại quay về sống như trước( Chúng mình sống như vợ chồng) Tối hôm ấy anh dẫn mình đi ăn cùng các bạn ở công ty anh làm, đang ăn thì cô bé đó gọi điện, mình đoán vậy. Anh say và không thể đi về phòng trọ của anh ngủ được nên đã về nhà mình ngủ, cô bé gọi điện mình nghe máy, mình xem điện thoại của anh và thấy ảnh cưới 2 người chụp vào thời gian hai người ở cùng phòng trọ. Mình hỏi cô bé nói anh và cô bé đã định ngày cưới, mình buồn lắm. Khi cô bé lên anh nói chia tay mình đã rất tôn trọng quyết định của anh nên mình không hề cho cô bé biết về mối quan hệ của bọn mình. Nhưng lần này anh nói hai người không có gì, cô bé chỉ lên xin việc, do gia đình ép nên anh còn đang phân vân. Nhưng nhìn ảnh cưới của anh mình đã rất giận , mình nói hết với cô bé chuyện hai đứa mình và ngay trong tối hốm ấy mình đã tát anh và đuổi anh ấy ra khỏi nhà mình. Giờ chúng mình không liên lạc nữa nhưng mình rất buồn, dù biết anh ấy không đáng tin nhưng mình vẫn muốn quay lại. Mọi người hãy cho mình lời khuyên.