Mình có quen một bạn zai bằng tuổi cách đây 1 năm, qua giới thiệu bạn bè. Ngay khi gặp zai này là mình thấy có sự gần gũi nào đó rất lạ ( zai có vẻ ngoài bt, ko có gì là nổi bật. .!) mình cảm nhận về giai này là sống nội tâm( tuy bên ngoài lúc nào cũng cười nói nhăn nhở!). Ban đầu bọn mình có đi ăn, cafe... Nhưng mới chỉ ở mức độ hẹn hò bạn bè thui. Khi nói chuyện thì giai cũng chia sẻ về gd, cv.
Nhưng khoảng 9 tháng trước đây giai có đi công tác gấp. Zai có nhắn tin với mình. Mình có hỏi zai khi nào về thì zai bảo ko biết. Khi nào về chắc chắn liên lạc.:( zai ctac nước ngoài ah.:(! Mình cũng buồn lắm.
Qua bạn mình, mình có biết đc face của zai, sau khoang 3 tháng Zai đi công tác mình có hỏi bạn mình face của zai và add friend but zai ko accept.:(.ban đầu mình có gửi một vài tin hỏi thăm nhưng zai vẫn im lặng.)
Mình đã quyết định quên đi người ko thuộc về mình. Cũng đi gặp gỡ người khác, nhưng hình ảnh của zai mình ko quên dc. Mình nhớ zai rất nhiều. Nhiều lúc mình ko kìm nổi lại lên fb nhắn tin cho Zai. Zai vẫn im lặng. Mình cũng thử gặp người khác nhưng mình ko làm được
Gần đây mình có gửi cho Zai 1 tin chỉ nói lên suy nghĩ của mình. Túm lại là zai biết tình cảm của mình. Và lần này zai ko im lặng nữa( zai cungz sắp đi công tác về.!)zai nói mình là mình gửi nhiều tin mà h zai mới nhận dc.:( vo lý nhỉ?? Mình cũng hơi buồn chút.:(,nhưng mình vui vì zai đã ko im lặng nữa( nếu ko thích mình và đã chọn cách im lặng sao h zai lại ko im lặng thật là khó hiểu????)
Tuy nhiên sau đó cũng chỉ nhắn tin nhát ngừng. Zai vẫn kiệm lời như vậy( before mình có bảo zai là khi nào Zai sẵn sàng thì trở về nhé, mình sẽ đợi) liệu zai đãm sẵn sàng chưa?
Zai cũng sắp về rồi.:( mình đã nhiều lần quyết tâm quên đi nhưng mình ko làm đc, mình muốn cho tình cảm của mình một cơ hội. Mình ko muốn chọn cách im lặng.
Mình muốn rõ ràng.
Cv của mình ổn định, thu nhập tạm ổn, ngoại hình ko xinh nhưng ưa nhìn và trẻ trung.. Nữ công gia chánh tạm được.:(