Em la gái đã có 1 đứa con trai riêng 5 tuổi.em và anh ấy yêu nhau cũng được 1 năm rưỡi giờ đang bị nhỡ dính bầu khoảng 5 tuần rồi.anh ta xin em để suy nghĩ1tuần vì bây giờ đang bị mẹ phản đối.nhưng em sợ cứ kéo dài bụng to lên thì không tốt.êm nghĩ nếu đã yêu mình thật lòng thì giờ phải đông ý luôn chứ .em suy nghĩ không biết có nên chờ không,em cũng sợ đi giải quyết lắm vì sợ hại sức khoeva thấy hơi ác ác mà em cũng muốn kết hôn vì con trai em rất quý anh ấy.xuốt ngày cháu bảo mẹ lấy bac đi để con gọi bác bằng bố.nhưng lấy em cũng rất sợ vì lấy chồng giờ sẽ phải vất vả,lo lắng nhiều.với lại nếu 1 tuần nữa anh ta trả lời là không thì vẫn phải bỏ thì lúc do cái thai lại lớn hơn thì sẽ không tốt hơn.mong mọi người giúp em với ạ