Ny em rất ít khi chủ động, tuy em là con gái nhưng việc dỗ dành, lo lắng cho ny, tạo bất ngờ, níu kéo mqh mỗi khi cải vã,... kể cả việc nhắn tin gọi điện cũng đa số là em chủ động. Bạn ấy mặc dù bằng tuổi em nhưng tính cách hơi trẻ con, hay giận hờn những việc nhỏ, mỗi lần nóng giận thì đều đổ lỗi lên em, những tật xấu đó em có thể bỏ qua và nhường nhịn được vì 1 phần bạn ấy đi làm về mệt và áp lực gia đình nữa ạ. bạn ấy nói rất yêu em, muốn có tương lai cùng em nhưng em không cảm nhận được nhiều, nhất là dạo gần đây ny không còn muốn nói chuyện với em nhiều như trước, mỗi khi nch thì được vài câu lại khó chịu với em, em nói thì anh sẽ giận và buông những lời tổn thương em, bỏ em 1 mình cả buổi hôm đấy. Em cũng từng nghĩ tới việc anh hết tc với em nhưng không muốn buông bỏ mqh nhưng sau khi cãi vả anh lại ngọt ngào với em là em lại bỏ đi cái suy nghĩ đấy. Chuyện này lặp đi lặp lại và em đang rất bối rối không biết phải giải quyết với ny mình như thế nào, bỏ thì không được vì em còn rất nhiều tình cảm, và bạn ấy cũng giống với em. Mong mn cho em lời khuyên ạ :((

