Chào các chị. Em tham gia diễn đàn WTT đã lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em lập 1 topic. Mong mọi người cho em lời khuyên vì chuyện này đang làm em hết sức lo lắng.
Em sinh năm 87, 26 tuổi, chưa từng có người yêu. Từ bé thì nhiều người khen là xinh xắn. Tính tình thì tự thấy hơi lập dị 1 chút nên bạn bè thì không nhiều, song đều là bạn thân. Mà em chọn bạn cũng cẩn thận vì em không giỏi xã giao.
Tính tình của em không tệ, mặt mũi trông ổn nên từ bé có nhiều con trai thích em. Vài người thích em trong 1 thời gian rất dài. Nhưng vấn đề là, ngay khi cảm nhận 1 người nào thích em, là em thấy nghi ngờ, sợ hãi rồi trở mặt thành ghét, thành sợ luôn.
Em cũng không phải không biết yêu. Cũng đã thích vài người và có 2 người mình thật sự thích. Nhưng cả với họ em cũng sợ nốt >"< Khi em thích họ đơn phương thì không sao, nhưng khi họ hơi có ý định tiến lại gần thì em lập tức thấy ghét và sợ (???) Nhưng khi không gặp thì lại rất nhớ. Mọi chuyện tan vỡ lại đau, bây giờ vẫn đau :)
Em không hiểu tại sao lại thế. Vấn đề không phải tại những người thích em. Nhiều người tốt và em thật sự tôn trọng. Miễn là họ không thích em!
Từ trước đến nay em đã phá hỏng nhiều mối quan hệ bạn bè và tình cảm chỉ vì cái chứng bệnh này của mình. Thấy mình rất tệ bạc nhưng lại không điểu khiển nổi cảm xúc.
Em mong các chị cho em 1 lời khuyên. Đã 26 tuổi rồi, tuổi trẻ không ở lại mãi, em cũng rất sợ già, sợ cô đơn, sợ bố mẹ lo lắng nhưng em vẫn sợ người khác yêu mình hơn.
Em có nên đi gặp bác sĩ tâm lí không? Hay em nên đi cắt tiền duyên? Lần trước đi xem bói, họ đã bảo em bị tiền duyên theo rất nặng. Nhưng sau đó có vài việc bà thầy bói nói không đúng nên em cũng nghi ngờ 8-|
Bây giờ có 1 người mới quen hay nhắn tin, gọi điện. Mỗi lần phải nhắn lại hay trả lời điện thoại em đều chán nản, sợ hãi. Giá anh ấy đừng thích em thì em còn quí nổi anh ấy.