Chào các anh chị...


Em đã từng mắc 1 sai lầm rất đáng khinh..đó là em có quan hệ tình cảm với 1 người đã có gia đình. Nhưng sau vài tháng giấu diếm yêu nhau em nhận ra tình yêu này là sai trái, nên e quyết định dừng lại.


Nhưng mà từ lúc chia tay tới giờ anh ấy vẫn cứ van nài xin cơ hội, dằn vặt em, trách móc em đối xử tệ với anh ấy, hỏi vì sao không yêu anh ấy, không cho anh ấy cơ hội.


Em vốn không có khiếu ăn nói, mà anh ấy cứ điên cuồng hỏi những câu như: vì sao anh yêu em nhiều đến mức vậy mà em ko yêu anh, anh sẽ làm bất cứ cái gì để có được tình yêu của em, anh ko đáng để em yêu à, vì sao, vì sao em ko yêu anh được?? Em đã giải thích là bây giờ em ko còn tình cảm với anh nữa, tình yêu đã hết rồi, mà anh ấy ko chấp nhận, cứ điên cuồng ngày nào cũng điện thoại nhắn tin, em ko nghe máy thi điện về nhà em.


Cũng có khi em khuyên a ấy là bây giờ yêu nhau chỉ có gây đau khổ và mệt mỏi cho 2 bên. A yêu e thì phải mong em đừng khổ và mệt mỏi chứ, hãy quên em và chúc em hạnh phúc. Anh yêu em, tốt với em, vì em nhưng mà cái quan trọng nhất là tình yêu, tình yêu của em dành cho anh đã hết rồi, làm sao có thể ở bên a khi ko có tình yêu được. Anh ấy cũng thấy đúng. Ok, tạm biệt, chúc hạnh phúc. Nhưng chỉ đc nửa ngày sau là lại điện thoại điên cuồng. Lại trách móc, dằn vặt em.


Ôi, em chả biết nói sao cho mọi người hiểu chuyện cả. Huhu.


Em biết em sai, em đã yêu người không nên yêu. Anh chị nói gì em, em cũng chịu được. Nhưng mong anh chị đưa cho em vài lời khuyên để giải quyết với ạ. Em ko biết làm gì nói sao để khuyên anh ấy cả. Em đang vừa type những dòng này vưaf khóc. Đáng đời em!!!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của badlife5555