Mọi người ơi, giúp em với ah. Em đang rất hoang mang, buồn và lo lắng không biết hướng giải quyết như thế nào cho hợp lý nữa. Mong mọi người cho em ý kiến với ah, vì em biết có nhiều người nghĩ sẽ tốt hơn mình em. hic.Em cảm ơn mọi người trước ah.
Sắp tới em chuẩn bị lập gia đình. Kế hoạch của em là sẽ chụp hình ngoài trời, với lựa chọn của riêng mình vì em nghĩ cả đời mình chỉ có 01 lần thì làm sao cho đàng hoàng - tử tế. Nhưng nhà bác ruột em cũng làm trong lĩnh vực chụp ảnh áo cưới. Nhưng chỉ có khả năng chụp hình trong nhà và xử lý bình thường chứ ko có nghệ thuật. Em không muốn chụp ở đó chút nào, cả ah xã em cũng vậy. Bọn em thống nhất với nhau là sẽ chụp một nơi khác mà cả hai thấy ưng ý. Nhưng bố mẹ và gia đình em mọi người đều phản đối rất nhiều, vì sợ mất anh em họ hàng. Mẹ em còn nói "đừng để xong việc rồi mất hết anh em", em buồn nhiều lắm. :((, Nhưng nếu chụp ở đó thì thà em không chụp còn hơn vì sẽ rất xấu. Em không biết làm thế nào bây giờ cả. Nhất là bố em còn phản ứng mạnh hơn nhiều. Và nhà bác của em cũng không phải là người dể tính, và hiện đại để hiểu được suy nghĩ của em. Chắc chắn họ sẽ tỏ thái độ với nhà em ngay. haizzz, chỉ vì chuyện này mà em mất ngủ bao nhiêu đêm nay rồi các chị ah.
Em không biết giờ mình nên làm gì nữa? Chụp hay không chup, nếu chụp thì sẽ là ở đâu???? CÁc mẹ giúp em, cho em lời khuyên với ah. Thời gian thì không còn nhiều nữa.....:((