Em và anh ấy quen nhau hồi 11.9 ,2 đứa bằng tuổi, học chung lớp,anh ấy lên sg sau em 1 năm ( vì anh ấy học muộn )
Nói chung, anh ấy là người mới lên sg nên còn nhiều thứ lạ lẫm ,em là người đầu tiên giới thiệu cho anh ấy mọi thứ ở sg này, từ một người vô tâm ,anh ấy đã thay đổi, biết quan tâm người khác,chúng em cũng đến với nhau khó khăn ,vì là con trai nên lúc nào cũng ham muốn
Yêu nhau 1 tháng anh ấy đã muốn “ tìm hiểu “ em ko cho thì anh ấy quay lơ và …còn nhiều điều khó nói khác …
Anh ấy phụ thuộc gia đình nhiều thứ cho nên tiền bạc cũng eo hẹp,em luôn là người chi trả cũng như “ bảo bọc “ …vấn đề này em ko tính toán bởi vì em nghĩ em đã có thu nhập thì thoáng hơn và trong tình yêu ko nên có sự tính toán so đo
Tụi em yêu nhau cho đến hôm 24.12 ,nhà anh ấy có tiệc nên anh ấy mời em về chơi, do ở đó ko có hotel nên em có ngủ lại nhà 2 đêm ,sau đó 2 đứa quay về sg …mọi thứ đều tốt đẹp
Một tuần sau ,anh trai anh ấy bảo là “em là con gái sao bạo quá vậy ? chưa gì dám ngủ ở nhà bạn “
Mẹ anh ấy nói “ sao em mập quá vậy ? có bệnh tật gì ko ? “
Nói chung gia đình ko ai chấp nhận em chỉ vì những điều đó
Tụi em bắt đầu gây nhau thường xuyên ,cãi nhau suốt , thấy cũng mệt mỏi
Khoảng 1 tuần trước em trể kinh,e sợ có thai,em có hỏi anh ấy nếu em có thì phải làm sao.ảnh ko trả lời dc …và cố ý tránh mặt em , nhưng cũng may là em ko có
Ngày hôm qua em có đi bệnh viện khám,em dt , nhắn tin nhưng ảnh ko trả lời, ko 1 lời hỏi thăm …việc ít liên lạc với em đã bắt đầu từ lúc khi gia đình ảnh ko chấp nhận em …
Ngày xưa mới quen, 2 đứa như hình với bóng …
Bây giờ em rất buồn ,em ko biết nên tiếp tục hay dừng lại
Tụi em mới 20 tuổi …anh ấy là con trai mới lớn ….
Xin mọi người cho em lời khuyên …em buồn quá ! em ko thể chịu được khi ảnh nói em làm ảnh mệt mỏi , áp lực …trong khi,nào giờ em chưa đòi hỏi ành điều gì, em chỉ mong muốn ảnh đi làm thêm để chủ động thêm trong việc chi tiêu ,em cũng ko thích lúc nào em cũng chi tiền cũng như lo cho ảnh từ a đến z …