Giúp em với mọi người, giờ em hoang mang trong ty này quá
Các chị, các mẹ cho em lời khuyên với thật sự giờ em rối lắm, khóc cả đêm qua và tới cả bây giờ...
Em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa
Em và anh ấy yêu nhau, chúng em ở xa nhau, em SG người ấy HN, nhưng bọn em đến với nhau nghiêm túc và rất chung thủy cả hai cùng hướng đến tương lai.
Em có một cậu bạn rất thân, cả hai đứa hay tâm sự, hay nói chuyện về đủ mọi thứ. cậu ấy như 1 ng chia sẽ với em all những gì em nói. ( có những chuyện ng yêu em không hiểu, ko muốn nghe và chỉ biết la em vì anh ấy lớn hơn em 6 tuổi, còn bạn thân em bằng tuổi em)
Nhà em nghèo, ng yêu em làm có tiền ( ko đc gọi là giàu) chăm cho em từng liều thuốc ( em vốn ốm yếu bệnh tật), lo cho em được ăn học vì ba mẹ không thể lo nổi và còn chăm chút cho gia đình em.
Em cảm động và yêu ng ấy rất thật lòng, em chưa bao h đi quá giới hạn or cả trong suy nghĩ của em về một người con trai nào khác.
Nhưng người ấy vẫn ghen rất nhiều, ghen với bất cứ ng con trai nào chơi với em, chỉ cho em chơi với con gái. Anh kết nghĩa chơi 8 năm cũng bị xóa nick yahoo, bạn chơi ĐH cũng nghĩ em yêu ng ấy hả?,,,....và cấm em chơi với cậu bạn thân của em vì cho là em và cậu ấy có vđ, chứ sao con gái lại chơi thân với con trai. Mà thật ra cậu ấy cũng thích con bé khác rồi :( mà ng yêu em vẫn ko tin.
Tối qua ng yêu em và em chat, em cũng đang chat với bạn thân của em. Em lỡ tay đánh nhầm " ông biết không lưng của ông ấm ghê" cho thằng bạn em thì qua ng yêu em. ( em thề em ko có chung đụng gì mà phát ngôn vậy, vì bạn em chở em đi học hôm xe em bị hư đang sửa, trời mưa em chui chung áo mưa với bạn em, em thề cái lưng nó che em hết gió với mưa thì em kêu ấm thôi chứ ko nghĩ gì khác"
Vậy mà ng yêu em im lặng, nói em để anh ấy yên, em giải thích, em xin lỗi, em van nài....anh ấy ko chat, ko điện thoại ( a ấy khóa máy)....cả đêm tới sáng em khóc ko ngừng vì em muốn dù chia tay hay chia chân gì đi chăng nữa em cũng ko muốn em là cái loại con gái lăng nhăng trong mắt a ấy, dám làm dám chịu, nhưng ko làm sao chịu, em ức lắm.
Sáng ra em gọi điện, a ấy mở máy và ko nghe, em dọa chết sống cũng mặc kệ....em buồn lắm, chẳng lẽ tình yêu của em nó lại ra đi như vậy ( em đã từng yêu 1 ng trc anh ấy, và họ ra đi em cũng bầm dập mấy năm vì buồn). Anh ấy như một thiên thần với em ( trừ những lúc ghen)...em cũng dành hết tình yêu và nièm tin cho anh ấy, vậy sao anh ấy lại đối xử vậy với em???
Bây giờ em phải làm sao đây mọi người.
À còn nhà trọ anh ấy thuê cho em ở đi học, mọi thứ mua sắm hết, chu cấp tiền cho em ăn học, có nói với ba mẹ, vì cũng tính cưới xin. Nhưng bây giờ thì ra vậy ( dù ko nói chia tay)...em băng khoăng quá, em mới tốt nghiệp chưa có việc làm, ba mẹ nghèo, em út còn nhỏ,lâu lâu em còn để dành tiền phụ giúp ba mẹ em. Giờ em phải làm thế nào, em không như NGọc Trinh ng yêu nuôi gì gì đâu, em có ăn có học, nhưng mỗi ng đều có hoàn cảnh của riêng mình.
Chiều nay em quyết định ra HN, đặt vé rồi, em muốn gặp anh ấy và nói rõ mọi chuyện....
Nhưng em thật sự rối quá, mọi ng cho em ý kiến với