giúp em với mọi người, cho em một lời khuyên với ạ
Mọi người ơi, mọi người cho em một lời khuyên nhé, lúc này là lúc em không còn biết mình nên làm chi nữa. Em có quá nhiều suy nghĩ, và cũng chẳng biết mình nên làm chi cho sự việc này.
Chuyện là thế này!
Em và người ấy quen nhau từ ngày phổ thông đến đây đã được 5 năm. gần đây có một sự việc thế này. Anh ấy chơi chung một nhóm bạn, thân thiết. cả tháng ni nhóm bạn đó có chơi với 3 người con gái. 3 người con gái đó k phải e chê bai chi nhưng họ không hợp với e. Lúc mới đầu e không biết, vì một sự vô tình đọc những trang facebook của anh e mới biết được, là tối nào nhóm cũng nói chuyện tới nữa đêm, với những ngôn từ về chuyện đó, anh thường xuyên dấu e đi chơi với họ. Dù e biết nhưng e vẫn im lặng, vì em nghĩ tính anh ham vui nên không nói chi rồi vài ngày lại chán là bình thường thôi mà. nhưng không dừng lại ở đó. gần đây tối nào cũng skype nói chuyện. Nói những câu chuyện đùa giỡn quá trớn. trai gái lẫn lộn. Thật buồn là những câu chuyện này em đã biết qua những người bạn của 3 cô gái ấy, khi e kiểm tra thì chuyện có thật. Khi e không còn đủ kiên nhẫn để im lặng nữa e đã nói ra với a. Nhưng e chỉ nói là k thích a nói chuyên với những người đó như thế, chứ không nói về điều e biết. A chỉ uh ah rồi nói với e là chỉ là vui thôi chứ k có chuyện chi xảy ra hết. A cứ nói với em là sẽ không thế nữa nhưng rồi lại thế, mọi chuyện vẫn như thế xảy ra, vẫn như bình thường coi như không có hiện diện của e. Khi e làm mọi chuyện lớn lên, thì a chỉ nói với e a dùng skype để thế thôi để có khi cần hỏi chuyện mấy thằng bạn nhưng thực chất e biết là không phải thế.!!!!! a thường xuyên nói chuyện với mấy cô ấy.
Cảm giác em lúc này hụt hẩng vô cùng, e biết a không lừa dối e chuyện tình cảm nhưng không nghỉ tới cảm giác của e, e không biết mình nên làm chi lúc này, cảm giác không còn tôn trong Anh nữa nhưng em biết điều đó không tốt cho tình yêu của hai đứa.
Mọi người ơi em nên làm gì lúc này đây ạ. e phải làm chi để mọi chuyển là ổn với e. :(:(:(:(