Gíup em với! lần đầu tiên thích một người thật là dở khóc dở cười !!
Đây là lần đầu tiên em gửi lên diễn đàn tâm sự của mình mong mọi người chia sẻ ,góp ý giúp em .Em năm nay mới 21 tuổi thôi lần đầu tiên thật sự thích một người ,nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên đã gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười ,thực sự bây giờ lòng em mang đầy tâm sự .:Crying::Crying:
Em hay học trong thư viện và chú ý đến anh 1 khoảng thời gian , anh ấy là người nước ngoài đang học tiếng việt người hàn quốc á, mới ban đầu em cũng chỉ nghĩ người nước ngoài nên mình chú ý đến thôi , nhưng một khoảng thời gian em cũng hơi thích anh nhưng chưa có tình cảm gì nhiều , em cảm thấy anh rất khác mọi người ít nói , rất chăm chỉ ,và tuy chỉ nhìn anh thôi nhưng em cảm thấy 1 sự đồng điệu trong tâm hồn cái này chắc do em suy diễn hơi quá thôi .
Có 1 lần em đi ăn cơm gặp anh ,anh ngồi bàn kế bên ăn xong thì em đến trường học tiếp, anh cũng đi cùng đường với em nhưng bất ngờ trời mưa rất to chưa bao giờ mưa lớn như vậy nên chúng em cùng trú mưa ở trước quán nước đến hai ba tiếng .khi trời sắp tạnh mưa chỉ còn vài hạt thì một bạn gái mang ô đi ngang qua cho anh ấy đi nhờ đến trường ,em cũng đi đến trường ,nhưng khi đến trước trường sau khi cám ơn bạn gái đó thì anh lại vòng đi về nhà (em đoán) lúc đó em rất ngạc nhiên . hôm đó trường tổ chức lễ hội rất đông người em cũng đứng xem .Khoảng 15 phút sau em thấy anh vào trường với một bộ đồ khác (ặc ặc ) mặc dù lúc nãy chắc không bị ướt chút nào, không hiểu sao lúc đó em nhìn anh chăm chăm ,anh cũng nhìn em rất bình thường thôi vì không quen mà .Sau đó em vào thư viện thấy anh ngồi học một mình ,rất nhanh chóng em đến ngồi đối diện anh ,anh có biết lúc đó nhưng vẫn cúi mặt học lúc đó em rất muốn nói chuyện làm quen ,nhưng có một bạn gái khác đến hỏi bài và làm quen anh , ngồi gần nên em nghe được hết nhất là giới thiệu tên tuổi,gia đình,lúc sau ngồi học thì em làm mất nón nên có hỏi bạn gái ngồi kế anh có thấy k ? anh hỏi bạn ấy bằng tiếng hàn em đón là hỏi có chuyện gì ?
Sau hôm đó thì em và anh có nhìn qua nhìn lại (phản ứng rất bình thường)và anh cũng có đến ngồi kế em ,em rất nuốn nói chuyện nhưng quá ngại em cảm giác như anh cũng có biết ,cũng ngày hôm đó khi ăn cơm xong quay trở lại thì anh lại ngồi bàn khác em thấy bàn anh ngồi lúc nãy có một tờ giấy ghi tiếng hàn ,không biết có phải của anh để quên không mà em cũng muốn có cớ để nói chuyện .em đến hỏi anh tờ giấy này phải của bạn để quên không ?anh nhìn và nói :không , không phải của tôi .em trả lời : vậy àh xin lỗi lúc đó giọng em nghe như cười và anh cũng trả lời bằng giọng như cười ; không sao đâu nhưng em quá hồi hộp em nói mà nhìn giống như không nhìn anh sau đó quay về học tiếp :Sad: (hu hu).
Sau đó 1 lần khác khi em ngồi học một mình và bất ngờ thay anh đến ngồi học đối diện em và cũng nhanh chóng như lần mà em đến ngồi đối diện anh, em cũng không phản ứng gì mãi gần nửa tiếng sau lúc em dự định nói thì một người bạn của anh đến tạm gọi tên là N đi cũng là người hàn thế là cả hai người cùng ngồi đối diện em lúc đó thì tình huống hơi kì hai tên này hành động lạ àh nha các chỗ kế bên trống hoắc vậy mà
vậy là em mất cơ hội làm quen hai người cùng trò chuyện với nhau lúc đó em có hơi nhìn lên em không cố ý mà em đã nhìn vào mắt anh trong đầu em lúc này trống rỗng giống như là nhìn xoáy vào mắt anh ấy em cảm giác anh ấy giống như bị điện giật và giật mình cảnh giác tránh ánh mắt em lúc đó anh vẫn đang nói chuyện với bạn àh nha .Sau đó hai người ngồi học em cảm thấy được N có nhìn em và chắc nghĩ anh ấy có quen em chứ không sao ngồi thế nhưng em đoán N biết thực tế là không quen em mà chắc N cũng lờ mờ đoán chuyện gì đó mà có vẻ là ngại hỏi anh ấy .Mà N có nhìn em chắc đặt dấu chấm hỏi .Đến giờ em phải về nhà .Lúc em đứng lên có thấy mặt anh không biết nói sao giống như thật khó diễn tả nếu ai thấy vẻ mặt đó chắc cũng không dám nhìn anh, vẻ mặt như bị bất ngờ hơi shock và giống như bị mất sĩ diện con trai vì đã chủ động và chắc là anh ấy rất tự tin hay sao đấy ,Mà lúc đó em khờ thật đấy cảm được như vậy mà chẳng biết làm gì :Sad:
-Và sau đây là tiếp nối nhưng chuỗi tình huống xấu hổ của em ,xin lỗi vì em không nhớ thứ tự thời gian chỉ nhớ tình huống
-
--Những tuần sau đó là liên tiếp những lần không ngồi cạnh thì cũng ngồi gần nhưng anh luôn ngồi chung với N ,có lần anh ấy như sắp đến ngồi em liếc mắt thấy N cầm bên tay anh giống như cản lại còn anh thì dằn ra giống như nhất quyết làm theo ý mình không biết em có tưởng tượng quá không nhưng chúng em vẫ không làm quen mới ghê anh ấy giống như quá im lặng rất buồn cười có lần em và N tự nhiên thở dài như không có cách nào với anh nhưng những chuyện này vẫn là một mình em thấy như vậy mà đoán già đoán non thôi .ví dụ như có lần em nói chuyện điện thoại ngoài sân ở đó ít người anh ấy cũng ngồi hút thuốc khoảng cách hơi xa nhưng cũng vừa đủ để thấy rõ nhau em nói chuyện điện thoại hơn 1 tiếng thì anh vẫn ngồi đó nhìn chắc chắn là đã hút thuốc xong rồi mà một tiếng mà .và sau đó bạn anh ra chắc tại thấy lâu quá thế là 1 khoảng sân 3 cặp mắt xa xa ngó nhau (!?) Khoảng 5 , 10 phút sau nói chuyện điện thoại xong em vào thì 1 phút sau hai người đó cũng vào …..
Còn tiếp rất nhiều chuyện ly kì muốn khóc mai em kể tiếp :Crying: