Giúp em với, lần đầu tiên đưa bạn trai về ra mắt người thân!
Em là thành viên WTT này được 1 thời gian rùi mà nay vì 1 số lý do hok tiện nói ra mà em lập 1 nick mới để hỏi về vấn đề này ạ.
Em ở quê, lên thành phố học ở nhà người quen. Trong thời gian em quen với bf thì ở nhà mọi người cũng hơi hơi biết rồi ạ (bình phẩm, bàn tán nhìu lắm, hixhix, em mặc kệ ạ). Nay em nghĩ đến lúc phải giới thiệu bf cho mọi người biết thì em lại thấy vô cùng lo lắng và bối rối. Một mặt em muốn công khai chuyện tc của tụi em nhưng một mặt em lại sợ vì nhà người quen của em khó lắm. Khó ở đây có thể hiểu là nói ra, nói vào, bình phẩm này kia....Chính vì thế em muốn mọi người cho em lời khuyên là làm thế nào để em hok thấy bị áp lực nữa. Như vậy thì bf của em cũng cảm thấy tự nhiên hơn...
p/s: dẫn về ra mắt bố mẹ có khi còn thấy thoải mái, dễ chịu hơn ấy chứ...:Crying::Crying: