Em và người đó yêu nhau gần 3 năm, cả hai bọn em rất yêu nhau. Chúng em yêu nhau từ ngày em và anh đấy cùng lên học trên Hà Nội, nhưng anh đấy hơn em 5 tuổi học tại một trường công an, anh đấy chỉ học trung cấp nên 2 năm là ra trường rồi về quê công tác. Em thì vẫn học trên Hà Nội vì em học 4 năm. Anh đấy đi làm được gần một năm thì gia đình anh bắt anh lấy vợ, khi đó em vẫn đang đi học và anh cũng nói với gia đình là đang yêu em. Sau đó gia đình anh đi xem bói, thầy bói nói không hợp tuổi nhưng bọn em không tin đã tìm hiểu rất nhiều và tìm cách tháo gỡ. Nhưng do anh phải chịu áp lực từ phía gia đình quá lớn và em đã chủ động chia tay anh vì em biết không thể tiếp tục được nữa và không có kết quả. Sau khi nghe em nói chia tay anh không đồng ý, nhưng rồi anh cùng mẹ anh đi xem bói lại không biết thầy bói nói gì và anh đồng ý chia tay em.
Bọn em rất yêu nhau, nhưng sau đó một thời gian không lâu là 2 tuần thì em biết tin anh sắp lấy người khác. Em vô cùng đau khổ, em níu kéo anh rất nhiều lần, nhưng anh không quay lại và nói hãy hiểu và thông cảm cho anh anh có nỗi khổ riêng. Nhưng với em anh là mối tình đầu của em, em dành chọn tình yêu, niềm tin, coi anh như cả cuộc sống của em, Bọn em chia tay nhau đến nay đã nửa năm rồi nhưng em không sao quên hay ngừng suy nghĩ về anh. Em cảm thấy cô đơn, trống vắng vô cùng :(

