Em và anh ấy thích nhau được hơn 3 tháng .


Đến bây giờ vẫn chưa đứa nào nói yêu nhưng anh ấy đã đến nhà ra mắt bố mẹ em, em cũng gặp gỡ gia đình, bạn bè anh ấy giống như bạn gái vậy.



2 đứa xác định đến với nhau rất nghiêm túc.



Nhưng bây giờ mới đang giai đoạn đầu mà 1 tuần chỉ gặp nhau có 1 lần, (do anh ấy bận công việc) anh ấy cũng không thường xuyên nhắn tin hay gọi điện cho em (1 ngày gọi 1 lần hoặc 2 ngày mới gọi 1 lần). Em hiểu anh ấy bận nhưng ko lẽ hàng ngày ko thể bỏ ra 1 chút thời gian dành cho em?


Em cũng có thể đoán được là công việc không suôn sẻ lắm, nhưng anh ấy ko chủ động tâm sự những điều đó với em làm em thấy hơi buồn.



Em nói chuyện về những suy nghĩ này của em thì anh nói: Với anh mối quan tâm nhất bây giờ là công việc... Nói ra điều này em ko hề trách cứ gì cả vì đàn ông còn có sự nghiệp, nhưng ko chia sẻ cuộc sống với nhau, quá ít sự quan tâm tới nhau làm em thấy chán nản.



Em rất tin tưởng anh vì anh là người tốt bụng, có đạo đức, trách nhiệm, nhưng sự hờ hững này làm em thấy lo sợ nếu tiếp diễn thế này thì tình cảm của chính mình sẽ đến lúc thay đổi.



Các anh chị đừng trách em vì bây giờ em vẫn chưa thực sự yêu nên mới lăn tăn ko biết 1 người "coi công việc là số 1" như vậy có thể là người mình đi đến lâu dài được ko ?? Trước khi nhận lời yêu, em muốn cho mình 1 lựa chọn, còn đến khi đã yêu rồi thì em sẽ cố gắng hết sức cho tình yêu đó.



Mà em cũng sợ rằng bây giờ em chưa yêu mà tình cảm hình như đã dần mai một vì sự thiếu quan tâm từ anh thì có bao giờ có thể tiến đến tình yêu được ko ?


Em có nên tiếp tục chờ đợi đến khi công việc của anh bớt bận rộn hơn hoặc 2 đứa hiểu nhau hơn ??


Em chỉ sợ 1 tuần gặp nhau 1 lần, nói chuyện chẳng được nhiều, ko biết đến bao giờ mới hiểu nhau hơn, hay chỉ càng làm xa nhau hơn nữa ......