Chào mọi người, đây là lần đầu tiên em post bài, mong nhận được ý kiến mọi người.


Chẳng là em có người bạn gái, em và cô ấy quen được gần 1 năm, em đang đi làm và cô ấy là sinh viên trường y. Tuy quen chưa lâu nhưng em yêu cô ấy vô cùng, và em nghĩ cô ấy cũng vậy. Những lời nói cô ấy đôi khi rất hoa mỹ, mà em chắc ko chỉ phụ nữ mới yêu bằng tai, đôi khi nghe những lời ấy em cũng vui nhưng lại sợ ko thật. Em và cô ấy đều có 1 mối tình trước ko tốt đẹp j trước khi đến với nhau. Thật sự từ khi quen đến giờ em đã làm rất nhiều điều vì cô ấy và cô ấy hiểu rõ em yêu cô ấy thế nào. Em chắc chắn cô ấy cũng yêu em. Nhưng em rất hay ghen, và thật sự ghen khi những chuyện thế này:


Đầu tiên là cô ấy nói dối với em về bạn trai cũ khi cô ấy nói 2 người chưa từng hôn nhau, sau đó mấy tháng vì dằn vặt nên nói thật cho em biết


Thứ 2 là cô ấy ăn mặc rất đàng hoàng khi đi đâu đó, nhưng ở nhà lại hơi “phong phanh”, mà nghe cô ấy nói thì bạn bè qua cô ấy cũng ko thay đồ


Tiếp theo là gần đây em có hỏi “từ khi quen anh đến giờ em có nghĩ đến ai ko?” Cô ấy nói là ko. Xong trả lời là “có, nghĩ tới thì nhiều lắm, có 1 ông thầy dạy hay lắm, mà quên rồi. Còn ai nữa thì chắc là có mà ko nghĩ ra. Chỉ là ấn tượng hay thích thích j đó, qua nhanh ah”


Em muốn hỏi ý kiến mọi người sao, em ko muốn dấn sâu vào 1 mối tình ko có kết quả.