Giúp em về quan niệm "lấy vợ Bắc thì sướng, lấy chồng Bắc thì khổ"
Chào các anh chị, em là người gốc Bắc, đã sinh sống ở trong Nam từ 3 tuổi đến lớn,riêng bản thân em thì không bao giờ suy nghĩ phân biệt chuyện Bắc, Trung, Nam hay gì cả! Em quan niệm là ở đâu cũng có người này người kia,không thể thấy người ta là người miền nào mà rồi quy kết điều gì cả!
Hôm nay em hỏi vấn đề này không phải là phân biệt vùng miền hay gì cả mà em muốn hiểu rõ tại sao lại có quan niệm như thế và cụ thể là sướng, khổ ở trong câu này là do đâu, người ta quan niệm con gái Bắc thì sao mà con trai Bắc thì sao? Và quan niệm chung về người Bắc như thế nào? Em ít để ý mấy vấn đề này nên không hiểu khi nghe người ta nói câu này!
Em xin nhắc lại là em hỏi câu này không mang tính phân biệt gì cả, nếu có anh chị nào cảm thấy bị đụng chạm gì thì bỏ qua cho em nhé, chỉ vì em bị rơi vào tình trạng như thế nên muốn tìm hiểu để biết thôi.