Em là 1 thành viên rất trung thành với WTT, hàng ngày em cũng hay theo dõi các mục mà các anh chị đi trước đã viết và chia sẻ. Em không ngờ cũng có ngày em phải vào mục “ Tâm sự’ này để nhờ các anh chị cố vấn. Nick cũ của em lập từ năm 2007 nhưng hôm nay em đành phải lập nick mới. Em xin vào đề luôn ah


Em là 1 cậu sinh viên, năm nay 24t. Em có thể nhận xét em là 1 người rất bình thường: không đẹp trai lắm nhưng nhìn cũng tạm ổn, manly, không giàu có. Hiện em vừa tốt nghiệp ở 2 trường ĐH mà em theo học.


Mọi việc không có gì để nói từ khi em gặp thầy giáo , người dạy ở ĐH cho em năm thứ 1 và thứ 4. Thầy còn rất trẻ chỉ hơn em 4 tuổi. Đẹp trai, manly & có học thức cao. Thầy dạy em năm thứ nhất và đến năm thứ 6 thì quay trở lại dạy em. Và thật ngẫu nhiên em cũng là 1 trong những SV được thầy chọn để thầy hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp. Em vừa bảo vệ thành công khóa luận cách đây đúng 1 tuần & cùng lúc đó em nhận được lời mời của khoa mời em ở lại làm giảng viên của trường. Sau hôm đó em rất vui và em có mời thầy và cùng mấy người trong nhóm bạn em được thầy hướng dẫn khóa luận đi ăn. Sau khi đi ăn thì ai về nhà đó “ trừ em”. Thầy nói là nhờ em làm 1 việc gì đó nên em bảo các bạn của em về trước. Em nghĩ thầy me nhờ em việc gì thật nhưng ngược lại thầy em mời em đi uống nước nói chuyện.


Thầy hỏi em rất nhiều, về mọi thứ nhưng câu chốt của thầy là “ Thầy rất mến em”, thầy bảo thầy mến em từ lâu rồi các anh chị ạ. Trời ơi, lúc đó e shock quá,:Crying::Crying: người em ướt đẫm mồ hôi. Em không ngờ thầy em trông đẹp trai, manly như vậy mà rút cuộc là 1 người “ gay”.


Khi thầy nói như vậy, e choáng quá phải mất 5 phút em mới lấy lại bình tĩnh. Em bảo thầy và em ra chỗ khác nói chuyện ( vì quán đó rất đông người). Sau đó 2 thầy trò vừa đi bộ vừa nói chuyện. Em bảo là ban nãy thầy nói gì, thầy có bị say không? Thầy nói là không và vẫn khẳng định là có tinh cảm với em từ lâu rồi, rồi thầy em ôm trầm lấy em và kiss :Crying::Crying::Crying: ( chỉ kiss thôi nhé), trời đất nói đúng ra thầy em cưỡng bức em thì đúng hơn. Em phải vùng vậy 1 lúc rồi mới thoát được thầy ấy. Em nói là em và thầy chỉ là tình cảm thầy trò thôi không có gì hơn, thầy làm vậy em khó xử quá, em không phải là “ người như thầy”, thầy làm thế là em nghĩ thầy khác lắm. Thầy bảo thầy biết em như thế nhưng thầy đã ‘ dành hết tình cảm” cho em rồi, thầy sẽ không dành tình cảm đó cho 1 ai khác ngoài em. Trời ơi, em choáng quá. Em bào thầy say rồi thì về nghỉ đi, thầy ấy bảo cho e suy nghĩ 1 tuần rồi trả lời thầy ấy.


Các anh chị ơi, ngày mai là sau 1 tuần em phải trả lời thầy đấy đấy ạ. Mà từ hôm đó đến nay thầy ấy hay gọi điện và ntn cho em lắm.


Các anh chị cứu em với, em khó xử quá. Em đang ôn thi cao học và cũng dự định ở lại khoa mà em đang học. Em làm sao bây giờ vì em sắp trở thành 1 đồng nghiệp cùng thầy rồi, ngày nào cũng gặp gặp nhau chắc em chết mất.


Thầy ơi, nếu thầy đọc được những dòng này thì thầy hãy tha cho em nhé. Bao nhiêu các cô gái xinh đẹp theo thầy mà thầy không yêu. Thầy lại đi yêu 1 cậu học trò xấu trai lại nghèo khổ như em làm gì :Crying::Crying::Crying::Crying: