Mình có một cậu em trai, nó quen một bạn gái lớn tuổi hơn. ai nhìn vào cũng thấy rõ em này khá từng trãi & già đời.
Nhưng thằng em mình nó mê mất rồi.
Ai góp ý cũng không nghe.
Mới quen nhau 01 tháng, mà có người đồn em kia đã có con ở quê. chuyện đó chưa xác minh xong. giờ tới chuyện em ấy để cho có thai.
Cậu em mình không biết xử lý sao. Là đàn ông đang hừng hực yêu nên tỏ ra nghĩa khí. Nó bảo sẵn sàng chịu trách nhiệm & cưới.
Mình và mọi người thấy tội cho ku cậu. Vì cảm giác như em kia đang gài bẫy nó.
Rõ ràng em nó sống lâu hơn, già đời hơn nên việc phòng trách thai là hết sức tự nhiên & nhiều kiến thức.
Tại sao chỉ mới quen nhau 01 tháng mà vội vàng để cho có bầu.
Hơn nữa, do em ấy phản ứng quá bình thản, không chút gì lo lắng hốt hoảng nên mọi người đều có cảm giác 99% là ku cậu bị gài bẫy như chuyện Điệp lên thành phố trong vở LAN - ĐIỆP
Mọi người giúp mình, cho xin lời khuyên, cách nào để hạ màn & lật mặt nạ cô gái này với.