Các chị em cho em lời khuyên nên làm thế nào để tâm trạng đỡ u uất hơn với ạ.


Em với anh yêu nhau được gần 5 năm rồi. Mỗi khi giận thì em hay nói chia tay đi chứ thật ra có bao giờ em chia tay được đâu, anh năn nỉ ỉ ôi một hồi là xong. Lần này em cũng giận qá nên nói vậy, không ngờ anh đồng ý thật.


Vài 3 ngày sau chia tay thì anh có ny mới, ở cùng chỗ làm. Con bé này theo đuổi anh rất nhiệt tình, hát clip tặng, rồi nói yêu đương này nọ, yêu anh mãi mãi các kiểu trên fb hoành tráng và rầm rộ lắm.


Trước đó do em không biết nên cũng khóc lóc, níu kéo anh các kiểu mà anh nhất định không đồng ý. Do 2 đứa chơi chung 1 hội nên vẫn hay gặp nhau. Em quay quắt và không thể quên anh được.


Đến khi biết anh có người yêu mới sau vài ngày chia tay, em đã rất shock. Em không ăn uống được j và chỉ cần đọc stt của con bé kia là em nôn ngay lập tức. Trong thời gian đó gặp anh, anh lại rất tình cảm, quan tâm em, véo má em rồi vào nói chuyện với em, còn nói là khi buồn anh chỉ muốn nói chuyện với em, mọi stt anh đăng trên fb cũng liên quan đến em, trong ví anh vẫn để ảnh em, em không hiểu anh nghĩ gì nữa khi làm thế với em mà trong khi anh đã có ny mới.


2 tuần nay chúng em không gặp nhau, cũng không nc gì nữa. Em quyết tâm quên anh, nhưng em cũng suy sụp, đau buồn lắm. Đời con gái có mấy lần 5 năm? A đối xử với em như vậy chả khác gì đạp vào mặt em, hy sinh tình cảm của em vì 1 con bé mới quen vài ngày. Em đau đớn lắm.


Các chị em có cách gì giúp em quên nhanh và thoát khỏi chuyện này được không ạ, chứ em cứ sầu não thế này đến em cũng mệt !