Em và chàng quen nhau đã hơn 1 năm rồi, qua nhiều lần hẹn hò rồi ngãng ra (bọn e cứ như bị cục đá chắn ngang đường ấy) chẳng đi đến đâu. Em là ng có tình cảm trước. Bọn e có nhiều kỉ niệm. Gần đây nhất có đi chơi cùng nhau với hội bạn. Rất vui vẻ, rất tình cảm, e có cảm nhận được tình cảm tín hiệu từ chàng. Em nghĩ là vụ này là chốt rồi. Nhưng đi chơi về thì bọn em vẫn nhắn tin trêu trọc nhau vui vẻ, nhưng cuối tuần đên tuyệt nhiên chàng ko nhắn e câu nào, chứ ko nói gì đến rủ rê đi chơi. E nghĩ lẽ ra, sau khi đi du lịch về, có thời gian gắn bó bên nhau, quấn quýt như thế thì về nhà phải hẹn hò đi chơi mới đúng.
Bạn e có nói là có thể với ai chàng cũng vậy, là do e tự tưởng bở. Cũng có thể. Nhưng bản thân e cũng có cảm nhận của riêng mình, là chàng cũng có tc đặc biệt gì đó với em.Nếu là 2 năm trc đây thì e bơ luôn, ko hẹn hò e thì e cũng ko chủ động đâu. Nhưng e đã 26 tuổi r, tuổi mụ 27 rồi, e nghĩ đây là ng phù hợp và e cũng rất có cảm giác nên e muốn chốt chuyện này.
Nghịch cảnh là, qua 1 nguồn tin và những dấu hiệu e tự nhận thấy, e biết chàng đang có sự lựa chọn khác, đó chính là nguyên nhân mà bọn e cứ đi chơi dù vui vẻ đến đâu về cũng để đó. Dù chàng có chút tình cảm với em và cũng thừa biết e có tc với chàng. Nhưng còn có người còn gái khác...
Đáng tiếc là e ko biết đối thủ của mình là ai, như thế nào, để mà chiến đấu (không thể có manh mối). Đôi khi e rất mệt mỏi với việc đoán xem chàng nghĩ gì về mình, đoán về mối quan hệ trai gái nào đó xung quanh chàng.
cứ nghĩ đến việc "chàng coi em là hàng dự phòng" - bạn e nói -là e buồn dã man. Nhưng e nghĩ chẳng nên suy nghĩ tiêu cực làm gì, mệt mỏi. Bây h e mong muốn đc các anh chị tư vấn giúp em phải làm gì lúc này. Há miệng đợi sung, chờ chàng chọn mình ư? Hay e phải làm gì lúc này?
E đọc ở đâu:trong 1 mối quan hệ ng đàn ông phải là ng chủ động, còn không thì thà bỏ lỡ còn hơn.
Băn khoăn quá, từ lúc đi chơi về ko ngừng nhắn tin với nhau, đến đúng đêm thứ 6 thì bọn e dừng. Qua 2 ngày cuối tuần chàng ko hề nhắn cho e câu nào như trong tuần, e cũng ko hỏi han (em biết là cô kia hẹn chàng cuối tuần) mai bọn e sẽ có dịp gặp nhau cùng hội bạn. Em phải thế nào? Thái độ ra sao?